Chiều 29 Tết, sắc xanh của những cây mía lộc đã ngập tràn trên các vỉa hè và chợ dân sinh Hà Nội. Từ ngoại ô, mía theo chân người về phố, sẵn sàng cho khoảnh khắc Giao thừa ngọt ngào và may mắn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và dùng xe chuyên dụng đưa một nữ sinh 2008 lên cơn co giật trên Quốc lộ 1 đi cấp cứu.
29 tháng Chạp, khi mọi nhà tất bật chuẩn bị cơm tất niên, công nhân thoát nước Hà Nội vẫn ngâm mình dưới cống ngầm, nạo vét bùn, rác, giữ cho dòng chảy thông suốt.
Trưa 29 Tết Bính Ngọ, nhiều điểm bán hoa tại đường Vành Đai Trong và Công viên 23/9 đồng loạt giảm giá còn 100.000- 150.000 đồng/chậu, đông khách tranh thủ mua trước giờ tiểu thương thu dọn về quê đón Tết.
Chiều 29 Tết, Hà Nội trở nên khác lạ với nhịp sống chậm rãi hơn, phố phường ngập nắng vàng, người dân thong thả mua sắm, du xuân và tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng trước thềm năm mới.
Dịp Tết, Công an xã được kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý theo kế hoạch được phê duyệt, kể cả khi không có Cảnh sát giao thông đi cùng.