“Mỗi tuần 3 buổi chạy thận, mỗi buổi 4 tiếng, đó là cuộc sống của tôi khi mới ngoài 20 tuổi. Tôi từng nghĩ bệnh tật còn rất xa, cho đến ngày được chẩn đoán urê huyết…”, cô nghẹn ngào.
Chỉ trong ba tháng, người phụ nữ 32 tuổi quê Sơn La hai lần đối mặt lằn ranh sinh tử vì đột quỵ, từng hôn mê sâu và được tiên lượng không còn cơ hội sống.
Dù sốt cao, mệt mỏi, người phụ nữ 34 tuổi vẫn uống thứ nước này với hy vọng khỏi bệnh; khi được đưa vào viện thì đã quá muộn, nạn nhân tử vong ít ngày sau đó.
Người đàn ông sống ở Cao Bằng đi khám trong tình trạng chảy máu mũi kéo dài, kèm theo cảm giác vướng, khó chịu trong mũi. Đến viện bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong mũi.
Các bác sĩ cũng cảnh báo quan niệm rượu “xịn” hay bia không hại gan là sai lầm; dù ở dạng nào, rượu bia đều là gánh nặng cho cơ thể và liên quan đến khoảng 200 loại bệnh.