-
“Tôi muốn có con nhưng không muốn cuộc sống của mình biến mất sau khi sinh”
Làm sao để một người mẹ vẫn rất yêu con, vẫn thích chăm sóc gia đình nhưng không muốn những vai trò ấy trở thành toàn bộ danh tính của mình? Liệu việc không muốn cuộc sống của mình biến mất sau khi sinh con có phải là đòi hỏi quá nhiều? -
Đi Tà Xùa chụp bộ ảnh viral, cặp đôi 2001 - 2002 hé lộ chuyện "vừa đi date vừa chạy deadline" ở những nơi cảnh đẹp nhất Việt Nam
Cặp này yêu đương gì mà đẹp thế! Đẹp theo đúng nghĩa đen, khi mỗi khung hình của họ đều gắn với một địa điểm du lịch, còn góc máy nào cũng đẹp như Pinterest. -
Dân văn phòng không mua nổi nhà Hà Nội, học lại cách "sinh tồn" khi ở thuê dài hạn: Hợp đồng, tiền rác... lơ mơ là sạch tiền!
Chưa mua nhà nhưng chỗ thuê thì vẫn phải chọn cho đáng: Tiền vừa túi, đi làm không quá xa, không gian phải đúng ý.
-
Đinh Viết Tường (Trại Buôn Người): “Nếu hôm nay muốn bỏ cuộc thì cứ đi ngủ trước đã”
Đinh Viết Tường chia sẻ khi được hỏi: "Đã có lúc muốn bỏ cuộc chưa và thoát khỏi suy nghĩ đó như thế nào?" -
Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn
Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, một trong sáu học sinh Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế 2026 chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi được xướng tên. -
Cô gái SN 1998 đi học lại cấp 3 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên: Bạn học kém 12 tuổi, đặt mục tiêu vào ngành Y
Sau 10 năm - khi đã là mẹ của 2 bạn nhỏ, Kiều Hương quyết định gác công việc sang một bên và đi học lại cấp 3. -
Không mua nổi nhà, thà làm “công chúa phòng trọ”: Thoát cảnh gánh nợ hàng chục năm, có tiền thì thuê nhà xịn
Ưu tiên ăn ngon, mặc đẹp trước, an cư thì cứ… từ từ tính sau. -
Ông chủ nhà sách Cá Chép đóng cửa 3 cơ sở: 53 tuổi lái xe tải 6,5 tấn đi “bán rong” dọc Việt Nam, tự học ngoại ngữ mỗi ngày
Cuộc đời là 1 hành trình thú vị và hành trình trong câu chuyện này là một điều như thế! -
CLIP An Phương - Nam Tô: Bên nhau 1 thập kỷ giờ thành người nhà, bắt đầu bằng một tin nhắn “bố chào con”
8 năm đồng hành bên nhau nhưng An Phương chưa từng gọi Nam Tô là người yêu hay bạn trai. Vì đơn giản anh là người thân, người nhà của cô. -
“Tôi từng đặt mục tiêu phải mua nhà Hà Nội trước tuổi 30, giờ lại chọn đi ở thuê dài hạn”
“Thuê nhà 1 năm cũng tốn cả trăm triệu, sao không cố đứng tên 1 căn nhà?”, câu trả lời sẽ được người trong cuộc tiết lộ.