Giữa lũ dữ, những người hùng dùng xuồng nhôm, phá mái ngói, dìu phụ nữ mang bầu và trẻ nhỏ lên nơi an toàn. Có người còn biến căn nhà lầu của gia đình thành nơi tránh trú cho gần 60 người.
· Đi qua những ngày trống rỗng và kiệt sức, Hân học cách chậm lại, để hiểu rằng nghỉ ngơi là quyền chọn cần thiết của mỗi người thay vì cảm giác tội lỗi vì đã lười biếng.
Nghỉ việc giống như một cuộc chia tay: Không khéo miệng là tai họa tự mình rước vào. Trước khi rời công ty, có 3 chuyện tốt nhất nên để “chết trong bụng”, đừng dại dột kể với ai.
Nhiều cặp vợ chồng không hiểu vì sao càng ở chung càng hay cãi, toàn vì chuyện “trời ơi đất hỡi”. Đôi khi, lỗi không nằm ở tính cách hay lời nói, mà bắt đầu từ chính cách bày biện trong nhà.
Trong 33 ngày bám theo bão lũ từ Đà Nẵng đến Phú Yên, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy chứng kiến thiệt hại nặng nề, tham gia cứu hộ và điều phối cứu trợ, lan tỏa hy vọng và nghĩa tình của đồng bào giữa những ngày thiên tai khốc liệt.
· Dọc theo ngõ 88 phố Giáp Nhị, Hà Nội tồn tại những ngôi mộ tổ của nhiều dòng họ, những ngôi mộ này nằm sát nhà dân, trước cổng hoặc án ngữ trên vỉa hè.
Khách sạn Olympic (Nha Trang) đã dành toàn bộ hơn 80 phòng để đón hơn 200 người dân chạy lũ đến tạm trú và hỗ trợ đầy đủ ăn uống, quần áo trong bão lũ lịch sử.
Khi đã đi qua những ồn ào, người lớn nào rồi cũng sẽ nhận ra: Mình đã nhân danh tình yêu để làm quá nhiều thứ… nhưng lại quên mất điều đơn giản nhất của yêu thương - đó là giữ cho con một nơi thật bình yên để lớn lên.