Bước đầu cơ quan chức năng xác định, xe khách 29 chỗ khi xuống dốc đã chạy rất nhanh, các thành viên đoàn thiện nguyện trên xe đang đi lên để kịp nấu ăn cho các cháu trường mầm non.
“Đi chậm thôi bác tài ơi” – câu nói cuối ám ảnh ký ức Phan Phương Thảo, người sống sót trong vụ lật xe cướp đi sinh mạng chị gái cô cùng 8 nạn nhân khác.
Cháu bé sống sót duy nhất trong vụ cháy khiến 4 người trong một gia đình tử vong tại Đắk Lắk đã dần ổn định. Gia đình xin chuyển cháu vào TPHCM để có điều kiện điều trị, chăm sóc tốt nhất.
"Tôi đã tận tay ký nhận các giấy tờ để đưa thi thể em trai về mai táng, hiện cũng đã tổ chức xong tang lễ. Thế nhưng, đến giờ tôi vẫn chưa tin sự thật là em trai tôi đã ra đi mãi mãi”, chị L chia sẻ.