Ngay cả khi đột quỵ được "báo trước" bởi những dấu hiệu quen thuộc như khó nói, yếu tay chân vẫn nhiều người bỏ lỡ "thời gian vàng". Vậy nếu nó không có triệu chứng rõ ràng thì còn nguy hiểm đến mức nào?
Tôi muốn kể về một người bạn. Cô ấy giảm được 16kg trong vòng 3 tháng. Điều đặc biệt là cô ấy không tự nấu ăn, hầu như đều ăn ngoài, thỉnh thoảng vẫn uống trà sữa.
Tuổi càng cao, cơ thể càng nhạy cảm với đường và chất béo ẩn trong đồ ngọt. Nhiều món tưởng vô hại lại âm thầm làm tăng đường huyết, mỡ máu, đẩy người lớn tuổi vào vòng xoáy bệnh tật nếu không kịp thời điều chỉnh.
Người Nhật Bản không dành thời gian ngủ trưa nhưng lại ngủ gật khắp nơi, mọi lúc ở chốn công cộng và coi đây là cách thể hiện sự nỗ lực, tận hiến trong công việc.
Trong ngành y, có một nơi bác sĩ quen làm việc với 1% hy vọng và 99% rủi ro. Ở đó, mỗi quyết định không chỉ là chuyên môn, mà có thể định đoạt ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.