Với người cận thị, nhất là cận nặng thì cặp kính dày cộp chẳng khác nào gông cùm cho đôi mắt. Bởi vậy, sau khi mổ cận và “vĩnh biệt” kính, nhiều người phải ngỡ ngàng trước những thay đổi của chính mình.
Một chiếc điện thoại hay laptop đời mới, một chiếc xe máy hay một chuyến du lịch… là những món quà mừng trưởng thành quen thuộc, được yêu thích. Còn với Huy, cậu chỉ muốn thoát cận, tháo kính để đón tuổi 18 khác biệt, đón tương lai rực rỡ.
Cận thị cũng có “loại this, loại that”. Mình từng nghĩ bản thân không có hy vọng tháo kính vì dính combo vừa cận nặng vừa loạn. Nhưng hóa ra, mình sai ở chỗ nghĩ “dại” như thế đấy!
“Chúng ta thường hối hận vì những việc mình không làm trong quá khứ nhiều hơn những việc đã làm. Tôi thường nghe câu này nhưng phải đến khi mổ cận ở tuổi 40 mới thật sự thấm thía” - chị Nguyễn Thế Hạnh (Bảo Lộc, Cao Bằng) chia sẻ.
Nếu hỏi “dân cận thị” sợ gì, chắc chắn sẽ nhận được những câu trả lời: sợ xấu, sợ vướng, sợ mắt dại, sợ bỏ kính ra không thấy gì… Thế nhưng, có điều khủng khiếp hơn mà bạn cần phải sợ: những biến chứng nguy hiểm khi cận thị.
Giữa nhịp sống hiện đại, “nhanh” trở thành tiêu chí quan trọng trong bất kỳ lựa chọn nào. Làm việc phải nhanh, giao hàng phải nhanh… và mổ cận cũng cần nhanh hơn trước. Đó là lý do nhiều người lựa chọn “thoát cận” bằng công nghệ SMILE pro.
Một sự kiện y tế quốc tế đặc biệt vừa diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ quan tâm đến sức khỏe đôi mắt. Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga đã ghé thăm và làm việc tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga.
Cận thị khổ thật đấy! Đeo kính thì vừa nặng, vừa xấu, vừa mỏi mắt mà không đeo thì lại “như người mù”. Chưa kể, đeo kính cũng không ngăn được độ cận ngày càng tăng. Đến khi muốn mổ cận để “thoát kính” thì lại thắc mắc đủ điều mà không biết hỏi ai.
Cận thị là một tật khúc xạ vô cùng phổ biến trong xã hội. Người bị cận dù có đeo kính cận hay lens cận vẫn “khổ trăm đường” mà ít ai hay. Thế giới qua đôi mắt cận khác rất nhiều so với bình thường.