Thế giới mờ ảo và bức tường sợ hãi
Sống trên đời, ai cũng có những nỗi sợ riêng, cách nhìn nhận sự vật và hiện tượng không giống nhau. Chị Hạnh kể lại, chị bắt đầu sống chung với cặp kính cận từ hơn 20 năm trước. Bạn bè chung lớp khi nhớ về chị thường là hình ảnh cô gái người nhỏ nhắn nhưng tóc mái lòa xòa, cố che đi cặp kính vừa to vừa “dày như đít chai” trên mắt.

Chị Hạnh phải “chung sống” với cặp kính cận kể từ khi học cấp 2 (Ảnh minh họa)
Năm tháng trôi qua, chị trưởng thành hơn, biết chăm chút vẻ bề ngoài hơn, cũng trở thành vợ, thành mẹ nhưng cặp kính thì không bao giờ biến mất. Nó chỉ đổi kiểu gọng, hình dáng và độ dày cứ thế tăng lên.
Thế giới của chị phải nhìn qua mắt kính, phải nheo mắt, căng não mới được rõ nét như người bình thường. Chị tâm sự mỗi người có một nỗi sợ nhưng chị lại sợ nhất phải ra ngoài đường mỗi khi trời mưa. “Trời mưa đeo kính rất bất tiện và khó nhìn. Loại chống bám nước cũng không đỡ hơn là bao. Cứ phải vừa đi vừa chỉnh và lau kính, nhưng bỏ ra thì lại không nhìn thấy gì”.

Giống như những người cận nặng khác, chị Hạnh rất sợ lái xe khi trời mưa (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, khi mọi người xung quanh khuyên đi mổ cận chị lại sợ hãi đủ điều. Chị Hạnh kể: “Lúc ấy mình sợ đau, sợ mổ lâu hồi phục khó chu toàn công việc và con cái. Cũng sợ khó tìm được nơi uy tín, mổ xong tình trạng lại tệ hơn mà mình cũng không còn trẻ trung nữa”.
Chuyến hành trình tuổi 40: Đi tìm lại chính mình!
Những nỗi sợ khiến chị Hạnh cứ chần chừ mãi suốt nhiều năm. Cho đến gần đây, chị thậm chí còn không dám đi xe một mình vì thị lực ngày càng giảm sút nhanh. Cuộc sống phụ thuộc vào kính cận đã khổ, lại lúc nào cũng phải có người đưa đi đón về khiến chị cảm thấy bất tiện. Chị quyết định phải tìm lại chính mình, phải tìm lại đôi mắt sáng, phải vượt qua nỗi sợ. Thế là chị tự tìm hiểu, hỏi người quen rồi bắt xe từ Cao Bằng xuống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga (Số 9, phố Nguyễn Đỗ Cung, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để khám mắt.

Ở tuổi 40, chị Hạnh đã phá vỡ “bức tường sợ hãi”, quyết tâm đi xóa cận để tìm lại chính mình
“Lúc đầu, mình đến với ý nghĩ khám xem tình trạng mắt thế nào, việc mổ cận sẽ tính sau vì phải sắp xếp thời gian. Nhưng khi bác sĩ kết luận hiện tại thị lực chỉ còn 1/10, và xóa cận với phương pháp SMILE pro chỉ mất 8 - 10s mỗi mắt nên mình quyết định ngay. Phẫu thuật xong thì mình hối hận. Hối hận vì khoảng thời gian sợ hãi mà không chịu tìm hiểu, hối hận vì không mổ cận sớm hơn khi mà nó hoàn toàn không đau, lại thay đổi cuộc đời mình nhiều đến vậy” - chị Hạnh không giấu nổi niềm vui khi kể lại.
Chị cũng chia sẻ thêm, một trong những nguyên nhân khiến chị quyết định mổ cận luôn là bởi bác sĩ và nhân viên tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga vô cùng chuyên nghiệp, ân cần. Họ hiểu nỗi sợ của chị, lắng nghe chị và cố gắng tìm ra phương pháp phù hợp nhất với cả tình trạng mắt lẫn nhu cầu, điều kiện tài chính của chị.
Chị Hạnh hồi tưởng: “Mình cũng có lo lắng nhưng là trước khi mổ thôi. Khi nằm dưới máy, quá trình chiếu tia chỉ khoảng 8 - 10 giây, mình chưa kịp cảm nhận gì thì đã xong rồi. Tái khám, bác sĩ kiểm tra lại thị lực và cho xuất viện, sau 1 ngày, mình đã trở lại với sinh hoạt hàng ngày. Người thân, đồng nghiệp của mình cũng bất ngờ vì không nghĩ rằng thị lực của mình có thể hồi phục nhanh đến vậy”.

Thời gian mổ cận với SMILE pro quá nhanh, khiến chị Hạnh “chưa kịp cảm nhận gì” đã xong
Chị Hạnh đùa rằng, tìm lại đôi mắt sáng ở tuổi 40 giống như cơ hội để chị “hồi xuân”. Chị không chỉ “vĩnh biệt” cặp kính cận, thoải mái được làm chính mình, xóa bỏ những nỗi sợ ngày xưa mà còn thay đổi hẳn về ngoại hình. Chị chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng những người đang khổ sở vì cặp kính cận, còn phân vân trước khi mổ cận sẽ được tiếp thêm động lực. Quan trọng là chọn đúng phương pháp, chọn được nơi uy tín và nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để tìm lại chính mình!
Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga tự hào là một trong những cơ sở nhãn khoa uy tín, được nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Trúc Linh, diễn viên Nhã Phương, diễn viên Quỳnh Nga… lựa chọn mổ cận. Thành lập từ 2009, bệnh viện vinh dự đạt 3 kỷ lục Việt Nam về xóa cận SMILE và SMILE pro. Đồng thời dẫn đầu xu hướng AI trong mổ cận với SMILE pro AI 4.0 cùng nhiều phương pháp mổ cận khác như SMILE pro, ReLEx SMILE, Phakic, Femto-LASIK, …
Hiện tại, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga có nhiều cơ sở trên khắp cả nước:
- Hà Nội: 0969 8888 01
- TP HCM: 0931 8888 01
- Hạ Long: 0938 3516 88
- Hải Phòng: 0949 8696 88
Tham khảo thêm tại: