Từ tháng 10/2012, bà Minh Phương (ở Hà Nội) quyết định đồng hành cùng người đàn ông Nhật Bản bền bỉ nhặt rác xung quanh hồ Gươm. Mỗi buổi kéo dài 30 phút, trung bình có khoảng 20 thành viên, thời điểm đông nhất tăng lên 50 - 60, trong đó có cả người Việt Nam và Nhật Bản, đa dạng độ tuổi.
Khi nhìn trên mạng, nhiều người từng đôi lần thắc mắc có rất nhiều đội nhóm bảo vệ môi trường từng thành lập, nhưng vì sao Sài Gòn Xanh lại trở thành cái tên nổi bật đến vậy? Vì sao có hàng nghìn tình nguyện viên sẵn sàng làm không lương, sẵn sàng bỏ những cuối tuần để dọn rác trong mương cùng nhau?
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt "Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố".