Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!

Gia Hân - Ảnh: Viết Thanh, Theo Đời Sống Pháp Luật 07:15 28/10/2024
Chia sẻ

Những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn "phủ" đầy cây xanh do chính người dân cùng nhau vun trồng. Không ai bảo ai, tất cả đều tự nguyện gìn giữ màu xanh cho nơi mình sinh sống.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 1.

Năm 2015, khu phố 6 phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 phối hợp cùng chi Hội phụ nữ khu phố thực hiện hoạt động thu gom rác thải nhựa 3 lần/ tuần ở các hộ gia đình và hướng dẫn người dân cách phân loại rác tại nguồn .Đến tháng 10/2019, Tổ bảo vệ dân phố cùng người dân thiết kế lại những chất thải nhựa đã gom trước đó như bình nước suối 5 lít, bình nước xả vải,…tạo thành mảng xanh đầu tiên ở hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng Ban điều hành Khu phố 6 cho biết, mỗi hộ ở khu phố 6 đều có 2 bao rác, phân loại thành chất thải rác tại nguồn và rác thải hữu cơ.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 3.
Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 4.
Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 5.
Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 6.

Ly nhựa, bình nước nhựa và rác thải tái chế từ các hộ dân hay hàng quán kinh doanh đều được đem về tái chế. Những ly nhựa trồng cây được thay đổi liên tục theo điều kiện thời tiết, nên sau này mọi người dùng bình nước nhựa nhiều hơn.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 7.

Góc hẻm trở nên bình yên, dễ chịu với sắc xanh phủ kín mảng tường rêu phong. Những người dân trong hẻm đều chăm chút cho từng chậu cây, chiếc lá, nhờ đó mà tình làng nghĩa xóm cũng khắng khít ôn hòa.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 8.
Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 9.
Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 10.
Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 11.

Được biết, khu phố 6 đã tiếp tục phát động mảng xanh ở các hẻm 134 Bùi Thị Xuân, 25 Tôn Thất Tùng. Tổ trưởng còn vận động người dân khu phố và sinh viên mỹ thuật đến vẽ tranh tuyên truyền về xây dựng và giữ gìn môi trường, phân loại rác tại nguồn tại hẻm 25 Tôn Thất Tùng. 

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 12.

Còn đây là hình ảnh cây xanh được trồng và trang trí dọc tường hẻm 80 Cao Thắng, Quận 3.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 13.

Những vỏ lon nước giải khát cũng được tận dụng để trồng cây, tạo thêm mảng xanh cho hẻm nhỏ.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 14.
Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 15.
Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 16.

Rác thải nhựa được tận dụng triệt để, thậm chí có cả hồ cá.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 17.

Mảnh vườn nhỏ đã giúp gắn kết người dân hơn, khi ai cũng dành thời gian chăm chút cho không gian sống của mình.

Thích mê khi dạo những "con hẻm xanh" ở Sài Gòn, ước sao người dân nơi nào cũng đồng lòng như thế!- Ảnh 18.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày