TIN TỨC VỀ Tết này ăn gì - Tet nay an gi
Tết này ăn gì
-
Anh Tây hốt hoảng khi thấy hàng quán Hà Nội đồng loạt đóng cửa: "Trời đất, lại đến cái ngày ấy rồi!"
Đi du lịch Việt Nam đúng dịp Tết, hàng quán đóng cửa hết, nhiều vị khách nước ngoài rơi vào cảnh dở khóc dở cười. -
Lâm Vỹ Dạ bị "bố chồng" Xuân Bắc cho "ăn hành" trong show Tết
Teaser tập 1 của "Tết nay ăn gì" ẩn chứa nhiều điều thú vị, từ bắt cóc khách mời, vào vai xã hội đen của host Lâm Vỹ Dạ cho đến màn nấu ăn dưới sự ‘giám sát’ của “Bố chồng" Xuân Bắc. -
Chưa đến Tết mà đã lo cho mấy đứa sinh nhật tháng 1, sinh nhật trùng Tết be like: bánh sinh nhật dành cho người anh em thiện lành đây!
Kiếm một chiếc bánh sinh nhật trong những ngày Tết rất khó, và đây chính là cách xử lý vô cùng thông minh mà không kém phần độc đáo của rất nhiều người. -
Chị em lại sôi sục "mốt" rán bánh chưng bằng nước lọc: nghe thì dị nhưng lại ngon không ngờ
Gì mà rán bánh chưng bằng nước lọc, nghe có thấy vô lý không? Ấy thế mà thành quả lại ăn rất ngon, đã vậy còn không hề bị ngấy nữa nhé. -
Món ăn gây ám ảnh nhất sau Tết gần như ai cũng "dính" phải từ ăn sáng, ăn trưa cho đến ăn tối
Không hẹn mà gặp, các bữa ăn sáng sau Tết của rất nhiều gia đình bỗng nhiên... giống nhau như đúc, và đều là một món khiến người ta vô cùng ám ảnh. Rồi cả các bữa trưa, bữa tối cũng có sự góp mặt của món này. -
Hết Tết rồi mà vẫn còn nhiều quán xá ở Hà Nội chưa mở bán trở lại, có nơi nghỉ đến tận đầu tháng 3
Bước sang ngày làm việc đầu tiên của năm 2019 nhưng dường như các hàng quán thân quen vẫn còn đang ăn Tết rất dài và thậm chí sẵn sàng nghỉ tới cả tháng trời mới mở bán bình thường. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Người Hà Nội, cứ đến Tết là thi nhau đi ăn bún riêu, bún ốc
Từ bao giờ, người dân Hà Nội lại có thói quen đi ăn bún riêu, bún ốc ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới... -
Nếu có ý định họp lớp mùa Tết ở Sài Gòn thì hãy "ghim" ngay những quán sau đây nhé
Nếu như ba mùng đầu tiên là để dành cho cha mẹ, ông bà, họ hàng và gia đình thì từ mùng 4 trở về sau là những ngày hội họp bạn bè, nếu còn chưa biết đi đâu ở Sài Gòn thì hãy tham khảo list sau nhé. -
Về quê ăn Tết vẫn lên "cơn nghiện ngập" trà sữa, dân tình phát hiện ra toàn quán hay ở quê mình, có nơi còn tên "mi đi mô"
"Ơ quê mình cũng có trà sữa này", "Uống cũng được lắm đó"... Đó là rất nhiều phát hiện thú vị của hội "nghiện trà sữa" khi về quê bỗng lên cơn thèm và rủ nhau đi tìm nơi bán. -
Tình hình căng thẳng hậu Tết: chuyện nồi thịt kho, những chiếc muỗng bẩn và cơn "thịnh nộ" của các bà mẹ
"Mày mà chọt cái muỗng đấy vào nồi thì cố mà ăn cho hết cả nồi trong chiều nay đấy nhé!" là câu nói mà "miền Nam kid" nghe nhiều nhất mấy ngày này...