TIN TỨC VỀ Cậu bé xếp dép - Cau be xep dep
Cậu bé xếp dép
-
Mẹ cậu bé xếp dép bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến ước mơ thành hiện thực: Có việc làm để nuôi con
Ngay trên sóng truyền hình, chị Linh không khỏi xúc động khi nhớ lại hành trình hơn 1 năm qua của 2 mẹ con. Khi được hỏi tại sao lại khóc, chị khẽ đáp vì quá bất ngờ. Chưa bao giờ chị dám tưởng tượng tới điều này. Bởi lẽ, cuộc đời chị từ khi sinh ra vốn gian khó, nhọc nhằn. -
Cậu bé xếp dép ở nhà thờ Đức Bà dự buổi lễ khai giảng đầu đời: "Đạt sẽ được đi học miễn phí suốt 12 năm"
Sau khi biết được hoàn cảnh của Đạt, một ngôi trường ở Bình Dương đã đồng ý tài trợ học phí cho cậu nhóc đến năm lớp 12. Vậy là sau hơn 1 năm kể từ ngày trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, cậu bé xếp dép ngày nào đã đi đúng con đường mà những người yêu thương em luôn mong mỏi. -
Phía sau câu chuyện "Cậu bé xếp giày": Cách mà người làm từ thiện đã cùng chị Linh, bé Đạt vượt qua giai đoạn được "săn đón"!
Việc hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn như mẹ con cậu bé xếp giày, người cha cùng 2 đứa con bại não là hoàn toàn cần thiết để giảm bớt gánh nặng cuộc đời cho họ. Tuy nhiên, đôi khi lòng tốt đó dễ bị bóp méo nếu không được sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích và thực tế. -
Chuyện về chiếc tủ màu xanh chứa đầy "kho báu" của cậu nhóc ve chai Thành Đạt
Chiếc tủ màu xanh có hình chú mèo máy Doraemon chứa đầy những món đồ quý giá nhất của cậu bé xếp dép Thành Đạt, không những vậy nó còn là một ngôi nhà nhỏ để nhóc có thể chui vào mỗi khi chơi trốn tìm với mẹ. -
Photos of the day: Kho báu bé nhỏ của 'cậu bé xếp dép'
Với bé Đạt và chị Linh, niềm hạnh phúc đôi khi giản dị đến không tưởng; một vài manh áo lành, vài món đồ chơi cho con, ăn uống đủ bữa và được tới trường là mãn nguyện lắm rồi. -
Ngày Quốc tế Hạnh phúc, nghe mẹ con "cậu bé xếp dép" kể về 15 ngày kì diệu mà họ vừa trải qua
Mọi thứ tựa như một giấc mơ, chị Linh nói với tôi như thế. Cuộc sống của hai mẹ con, nhờ tình yêu thương đúng cách của những người lớn tử tế, đã có những đổi thay kì diệu. -
Tin nổi bật kenh 14
-
"Cậu bé xếp dép" được đi học: Ai cũng có thể tạo ra thay đổi, chỉ bằng cách gieo mầm 1 việc tốt rất nhỏ
Ai nói rằng, trong câu chuyện này, chỉ có Đạt và mẹ mới là những người đón nhận sự thay đổi diệu kỳ từ cuộc sống? -
Điều kì diệu từ lòng tử tế: Ngày 8/3, 2 mẹ con "cậu bé xếp dép" sẽ đi làm, đi học buổi đầu tiên
Điều kỳ diệu đã đến với "cậu bé xếp dép" khi ngày mai (8/3), bé Đạt sẽ được đến trường, còn mẹ em cũng bước vào ngày làm việc đầu tiên. -
Cảnh thuê trọ chật vật, tạm bợ của hai mẹ con cậu bé trong bức ảnh xếp dép
Chị Tiểu Hương (Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương) chia sẻ rằng hai mẹ con bé Đạt từng có thời gian sinh sống ở trung tâm. Chị Linh phụ giúp trông giữ, chăm trẻ sơ sinh. -
Đại diện Vinamilk: "Chúng tôi đang sắp xếp cho chị Linh một công việc phù hợp, để chị ổn định nuôi con"
Một công việc ổn định ngay vào lúc này có thể giúp cuộc sống của mẹ con chị Linh bớt khó khăn và bé Đạt sẽ được đến trường. Đó là điều kì diệu đầu tiên đến với hai mẹ con, chỉ từ một hành động nhỏ nhưng chạm tới trái tim mọi người của cậu bé lượm ve chai 5 tuổi.