Quá hâm mộ Miranda Kerr, cô gái trẻ suýt chết vì nhịn ăn với mong muốn sở hữu được thân hình hoàn hảo như siêu mẫu

Quỳnh Phương, Theo Helino 19:12 29/05/2018

Từng có thời kỳ béo ú, sau đó cố gắng nhịn ăn để giảm cân đến nỗi mắc phải chứng chán ăn. Thật may là Christie đã tỉnh táo sớm để thay đổi lối sống thiếu lành mạnh của mình.

Christie Swadling (18 tuổi) đến từ thị trấn East Gosford, vùng New South Wales (Australia). Từ nhỏ, Christie đã được bố mẹ chiều chuộng và không quá để tâm đến chuyện ăn uống. Do đó, ngay khi vào cấp 1, Christie trở nên mũm mĩm và tròn trĩnh hơn những người bạn cùng lớp.

Christie Swadling khi bước vào năm học cấp 3.

Ở nhà, Christie được ăn thỏa thích tất cả những loại đồ ăn vặt mà mọi đứa trẻ đều phát cuồng như socola, khoai tây chiên, đồ ăn nhanh... Chính vì lẽ đó, cân nặng của Christie ngày càng tăng lên và khi bước vào năm học cấp 3, cô trở thành tâm điểm trêu đùa của những đám bạn chung trường.

Trong một lần bị bạn bè trêu đùa, do những lời lẽ quá nặng lời nên Christie đã bật khóc nức nở và quyết tâm làm mọi cách để giảm cân. Sau đó, Christie bắt đầu chơi rất nhiều môn thể thao để giảm bớt trọng lượng cơ thể. Khi đã giảm cân thành công, Christie cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vì thân hình nhẹ nhõm của mình.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại hoàn toàn. Christie vốn rất hâm mộ siêu mẫu Miranda Kerr, cô luôn so sánh thân hình của mình với nữ siêu mẫu, thậm chí còn lấy đó làm tiêu chuẩn để tiếp tục giảm cân.

Miranda Kerr chính là hình mẫu lý tưởng mà Christie Swadling muốn hướng đến.

Thời điểm đó, Christie chia sẻ rằng: "Tôi ngày càng gầy, gầy hơn cả cô siêu mẫu mà mình yêu thích. Chẳng biết từ bao giờ, tôi mắc bệnh tâm lý vì cứ luôn tưởng tượng về những hình mẫu gầy gò trong đầu, nó ám ảnh tôi phải giảm cân nhiều hơn nữa". Và kết quả là, Christie đã giảm tới 13kg, thân hình của cô lúc này chỉ còn lớp da bọc xương với số cân nặng chỉ vỏn vẹn có 31kg.

"Nhìn mình trong gương, có lúc tôi thấy rất thích nhưng có lúc lại chán ghét thân hình của mình. Dường như trong đầu tôi đang có một con quỷ dữ cứ liên tục thúc giục tôi phải gầy thêm nữa. Điều này làm tôi chán nản và chẳng muốn ăn gì, có ngày tôi còn nhịn ăn để giảm cân và chỉ nạp vào cơ thể chưa tới 300 calories" - Christie tiếp tục chia sẻ.

Điều đáng buồn là gia đình của Christie vẫn không hề hay biết về cuộc chiến giằng co trong đầu của cô con gái họ. Cho đến khi Christie kiệt sức đến nỗi ngất xỉu trên sàn nhà, mẹ của cô phát hiện và ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện. Các bác sĩ đã chẩn đoán rằng, Christie mắc bệnh rối loạn ăn uống, họ hướng dẫn cô một số phương pháp điều trị tại nhà và yêu cầu cô quay lại tái khám vào 3 tháng sau.

Tuy nhiên, mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn vì Christie nằm lì ở giường suốt cả ngày và không muốn đi lại. Cô tiếp tục nhập viện 2 lần nữa, và lần nhập viện thứ 3 là trong ngày sinh nhật 17 tuổi của mình, Christie lại bị ngất.

Tới ngày hôm sau, khi được truyền nước và dinh dưỡng vào cơ thể thì Christie cũng đã tỉnh lại. Lúc này, khi nhìn mình trong gương, Christie cảm thấy ghê sợ và bàng hoàng. Cô bắt đầu nhận ra mình đã tự hủy hoại bản thân của mình lúc nào không hay. Christie hiểu rằng, không ai khác ngoài chính mình có thể đưa cô trở về với cuộc sống bình thường như các thiếu nữ 17 tuổi tràn đầy sức sống.

Quá hâm mộ Miranda Kerr, cô gái trẻ suýt chết vì nhịn ăn với mong muốn sở hữu được thân hình hoàn hảo như siêu mẫu - Ảnh 4.

Và thế là, Christie đã bắt đầu làm quen lại thức ăn theo một chế độ ăn lành mạnh mới. Theo chia sẻ thì Christie đã thực hiện chế độ ăn 80 - 10 - 10 (tương đương với 80% tinh bột - 10% mỡ - 10% protein).

Mặt khác, Christie đã làm quen với các bài tập yoga và pilates để nâng dần sức dẻo dai cho cơ thể.

Quá hâm mộ Miranda Kerr, cô gái trẻ suýt chết vì nhịn ăn với mong muốn sở hữu được thân hình hoàn hảo như siêu mẫu - Ảnh 6.

Cô còn ghi lại tất cả quá trình thay đổi bản thân của mình qua ảnh và đăng tải lên trang Instagram cá nhân. Kể từ đó, Christie trở thành động lực thay đổi bản thân cho rất nhiều bạn trẻ khác cùng độ tuổi. Cô cũng mong rằng, từ câu chuyện và những kinh nghiệm bản thân đã trải qua, cô có thể giúp ích thêm nhiều người hơn nữa.

Nguồn: Dailymail