Nhiều ca bệnh khiến bác sĩ đau lòng khi phát hiện “kẻ giấu mặt” lại chính là những món ăn vặt quen thuộc xuất hiện trên bàn trà, trong cặp sách hoặc ngay trước cổng trường.
Trong video mới đăng tải ngay trước thời điểm có thông tin công ty giải thể, bà Tuyết đã lên tiếng khẳng định chất lượng sản phẩm, cho biết "tiền ít nhưng phải ăn ngon, ăn an toàn".
Những lùm xùm liên tiếp trong thời gian gần đây khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về chất lượng đồ ăn của Ăn Cùng Bà Tuyết. Bên cạnh đó, những lời quảng cáo sản phẩm trên MXH của thương hiệu này cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao.