TIN TỨC VỀ phố sách - pho sach
phố sách
-
Phố sách Đinh Lễ đã đổi thay: Ngỡ ngàng vì tiệm Huy Hoàng đóng cửa, Ngân Nga bề thế nay thu hẹp, sạp cũ hóa quán cà phê…
Sự thay đổi của phố sách Đinh Lễ khiến không ít người hoài niệm. -
Thiên đường dành cho hội mọt sách ở Nhật Bản hóa ra lại là tọa độ check in cực xịn sò, hội thích "sống ảo" đảm bảo sẽ mê tít
Chỉ cần một lần lạc lối ở phố sách Jimbocho, bạn sẽ ngay lập tức bị mê hoặc bởi nơi này. -
Ẩn sâu giữa lòng Hà Nội có một không gian chụp ảnh đẹp như truyện tranh mà không phải ai cũng biết
So với rất nhiều quán cà phê sang chảnh, "xịn sò" hay những địa điểm chụp ảnh hoành tráng khác, thì nhà sách nho nhỏ trên con phố Đinh Lễ này lại mang một màu sắc rất khác. -
Bộ hình 1 chiều nắng ở phố đi bộ khiến dân tình “bừng tỉnh”, bấy lâu nay hồ Gươm có những góc xốn xang như này mà chẳng biết
“Lên phố đi bộ thì có gì mà chụp?”. Nhầm rồi, quan trọng là đúng thời điểm, quanh hồ Hoàn Kiếm không thiếu góc check-in xịn sò đâu nhé! -
"Nữ thành hoàng" phố sách Đinh Lễ đã về trời nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người ở lại
Phố sách Đinh Lễ từ đây sẽ vắng đi "nữ thành hoàng" - người phụ nữ đã dành cả đời mình gắn bó với sách vở. Chuyến đi xa của bà Mão có lẽ vì thế sẽ để lại tiếc nhớ trong lòng nhiều người yêu sách ở Hà Nội. -
"Nữ thành hoàng" khai sinh ra phố sách Đinh Lễ độc đáo nhất Hà Nội đã qua đời
Nổi tiếng với việc xuất bản cuốn "sách thần" Almanach thu về 500 cây vàng, mở rộng cửa hiệu từ gian nhà nhỏ bé xíu thành tiệm sách chiếm 1/2 diện tích tầng 2 khu tập thể cũ số 5 Đinh Lễ, bà Mão được nhiều người mệnh danh là "nữ hoàng phố sách". Nhưng sáng 25/5, người phụ nữ ấy đã mãi mãi ra đi. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Có gì ở phố sách mới mở siêu đẹp đang khiến giới trẻ Hà Nội "sốt xình xịch"?
Hãy sắp xếp thời gian, rủ thêm một vài người bạn đi cùng mình đến đây để khám phá những điều hay ho của phố sách đầu tiên tại Hà Nội nhé! -
Bãi đỗ xe ồn ã một thời "lột xác" thành phố sách đầu tiên tuyệt đẹp giữa Hà Nội
Đường 19/12, một con phố nhỏ, luôn chật cứng xe cộ đỗ hai bên đường giờ đây đã "lột xác" trở thành phố sách đầu tiên ở Thủ đô, vừa yên tĩnh, vừa đẹp đẽ đến nỗi nhiều người quên mất rằng nơi đây từng là bãi đỗ xe ồn ào tấp nập.