Thay vì mua theo tâm lý sợ thiếu, tốt hơn hết là mua vừa đủ, ưu tiên an toàn và chất lượng, để Tết thật sự là dịp vui vẻ chứ không phải là thời điểm… dọn đống đồ tồn trong tủ.
Cuộc sống nhẹ nhàng hơn không nhất thiết phải bắt đầu từ những món đồ đắt tiền hay thiết kế cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần vài món nhỏ, đúng nhu cầu, đúng chỗ, là đã thấy sinh hoạt gọn gàng, thoải mái hơn rất nhiều.
Có những món đồ nhỏ xíu, nhìn qua tưởng bình thường, nhưng khi dùng rồi mới thấy chúng âm thầm gỡ bớt cho mình cả đống mệt mỏi trong cuộc sống hằng ngày, đến mức nhiều lúc chỉ ước giá như biết tới sớm hơn một chút.
Điểm chung của các món đồ tôi mua nhầm là được quảng cáo quá nhiều công dụng, đánh mạnh vào cảm giác tiện lợi tức thì. Trong khi đó, nhu cầu thực tế trong nhà lại rất đơn giản: dễ dùng, dễ vệ sinh, bền và không chiếm chỗ.