Có những nơi đã từng là cả bầu trời tuổi thơ của người dân TP.HCM một thời. Nay chẳng còn dấu vết, nhưng mỗi lần nhắc lại, ký ức lại ùa về đầy dư vị...
TP.HCM ghi nhận số ca COVID-19 tăng nhẹ trở lại từ giữa tháng 4, tuy không có ca nặng hay biến thể mới nhưng ngành y tế vẫn khuyến cáo người dân chủ động phòng dịch để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sau lùm xùm liên quan đến món "lòng se điếu", quán Lòng Chát trên đường Hồng Lạc (quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ treo băng rôn thông báo tạm ngừng hoạt động. Chủ quán cũng đã có những chia sẻ trên fanpage chính thức của mình.
Trong vòng chưa đầy một năm qua, TP.HCM đã ghi nhận nhiều sự cố cành cây gãy rơi giữa đường phố, gây ra thương vong cho người dân – trong đó có cả trẻ em.
Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ bãi xe “chặt chém” 100.000 đồng/xe máy khi người dân đến gửi xe để xem diễu binh, diễu hành gây xôn xao dư luận.
Cơ quan chức năng hiện vẫn đang truy tìm Võ Thị Diễm My, người từng sống tại Tịnh thất Bồng Lai và mất tích hơn 5 năm qua, để phục vụ điều tra các hành vi liên quan đến việc vu khống và lợi dụng quyền tự do dân chủ.
Từng là biểu tượng hiện đại giữa lòng TP.HCM đầu những năm 2000, dù không còn sôi động như trước, nơi đây vẫn giữ được nét riêng trầm lặng và hoài niệm, gợi nhớ một thời thanh xuân rực rỡ của nhiều người.
Chiều 1-5, Công an phường Võ Thị Sáu cùng Công an TPHCM đã làm việc với ông Đ.V.T. (là chủ bãi giữ xe) để xử lý về hành vi “chặt chém” khách gửi xe xem diễu binh, diễu hành trên địa bàn.