Thấy một người phụ nữ chủ động bắt chuyện, xưng là bác sĩ, người nhà nạn nhân Chu Văn Long đã đưa hết số tiền tích góp được cho người này, khi phát hiện ra bị lừa thì người này đã cao chạy xa bay.
Để có tiền chữa trị cho con, <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/co-giao-dang-di-day-bi-dam-hang-chuc-nhat-dao-2013061712115165.chn" target="_blank">bố cô giáo mầm non bị kẻ cuồng yêu đâm nhiều nhát</a> đã phải cầm cố chiếc xe máy ở quê và vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền lo tiền viện phí.
Chồng mất, để lại mẹ già con thơ, cô Xue tự mình gồng gánh chăm sóc cả gia đình. Đau xót hơn khi con gái của cô mắc bệnh ung thư xương, phải phẫu thuật cắt bỏ chân.
Do điều kiện kinh tế eo hẹp không thể chi trả viện phí cho con, 1 gia đình đến từ Trung Quốc đã tự chế 1 chiếc máy thở rồi thay nhau co bóp 18 lần/phút để cung cấp oxy, giữ lấy mạng sống cho con suốt 5 năm.