Khi cậu bé được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, bố mẹ ở bên ngoài vừa khóc nức nở vừa tự trách mình. Họ tự hứa sẽ không để con ăn vô tội vạ, chiều con theo kiểu hại con như vậy nữa!
Đưa con đến bệnh viện với suy nghĩ chỉ là đau bụng do ăn uống linh tinh, bố mẹ cô bé này bàng hoàng khi bác sĩ thông báo: "Viêm tụy cấp, rất nguy kịch".
Thay vì màu đỏ tươi như bình thường, máu của người đàn ông này có màu trắng hồng và nhớt, nổi váng như váng dầu. Cuối cùng được chẩn đoán viêm tuỵ cấp.
Ngay cả khi đau bụng dữ dội sau bữa tiệc tối, người phụ nữ này chỉ cho rằng mình ăn nhiều hải sản, uống nhiều bia nên bụng quá no. Không hề hay biết, "tử thần" đang tìm đến.
Người đàn ông 36 tuổi nhập viện vì viêm tụy cấp sau Tết, máu “trắng đục như sữa” do triglyceride tăng vọt. Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều người mắc: chủ quan với mỡ máu cao.