“Tôi không hút thuốc, không uống rượu, sao lại bị ung thư đại trực tràng?” - câu hỏi của người đàn ông 55 tuổi nằm trên giường bệnh khiến cả gia đình lặng đi.
Khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán, chàng trai trẻ này vẫn không thể tin vào sự thật. Cậu thẫn thờ: "Cháu mới 18 tuổi, làm sao có thể mắc ung thư giai đoạn 3 được?".
Ngoài ăn uống thất thường hay sinh hoạt kém điều độ, các bác sĩ ngày càng nhắc đến một yếu tố quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua: Cách chúng ta cất trữ thực phẩm trong tủ lạnh.
Với gần 17.000 ca mắc mới mỗi năm, ung thư đại trực tràng vượt ung thư dạ dày, trở thành loại phổ biến thứ 4 tại Việt Nam, theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (Globocan)
Cái chết của cô gái 15 tuổi không chỉ là nỗi đau của gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh đanh thép gửi đến những người trẻ đang coi thường sức khỏe vì ăn uống "vô tội vạ".
Nếu trên đời này thật sự tồn tại hai chữ "giá như", có lẽ người phụ nữ này đã đi khám để phát hiện ung thư đại trực tràng sớm hơn. Giờ đây, bà khóc bao nhiêu, hối hận thế nào cũng vô ích.
Sau sự ra đi của con, bố mẹ nữ sinh này sống trong hối hận muộn màng vì đã không quan tâm đến chế độ ăn uống của con, khiến con gặp vấn đề sức khỏe. Để đến khi phát hiện, ung thư đại trực tràng đã ở giai đoạn cuối.
Xin hãy nhớ, sự trẻ trung không phải là "kim bài miễn tử" trước các bệnh ung thư. Nhất là những bệnh ung thư liên quan nhiều tới chế độ ăn uống như ung thư đại trực tràng.