Một cặp vợ chồng đi làm rừng thì phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng carton, trên người không một mảnh vải che thân, cơ thể tím tái, giòi bám đầy người.
Ngày 19/9, Công an xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình vừa phát đi thông báo tìm người nhà của 1 cháu bé sơ sinh nặng 5,1kg bị mẹ đẻ bỏ rơi ở bên đường.
Nghe tiếng gõ cửa, một cặp vợ chồng quê Hà Tĩnh ra mở cổng thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay trước cổng cùng quần áo và một bức thư nhờ nhận nuôi.
Nghe tiếng khóc trước cổng, một hộ dân ở xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) chạy ra thì thấy 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy carton, bên cạnh là bịch sữa.
Một bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi nằm trong chiếc giỏ mây, bên cạnh là thùng quần áo và sợi dây đeo tay bằng bạc, vừa bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá Ngọc Lai (Gia Lai).