Đề án sáp nhập tỉnh thành trên cả nước chính thức có hiệu lực (01/07/2025).
Trong những ngày qua, trên mạng xã hội đã có rất nhiều status check-in cùng biển hiệu, cột mốc của quê hương mình kèm những bài đăng nói lời cảm ơn, chia tay để cùng hướng đến một thời khắc quan trọng, khởi đầu cho một cột mốc mới.
Những tấm bảng nền xanh, chữ trắng khắc dòng chữ “Địa phận Thái Bình”, “Địa phận Kon Tum”, “Địa phận Vĩnh Phúc”… sẽ không còn xuất hiện độc lập trên bản đồ hành chính nữa.
Trong số rất nhiều bức ảnh check-in với Tỉnh Xưa Tên Cũ, thì loạt ảnh của một cư dân mạng tên Bảo Ân trở nên viral khắp MXH vì người này đã phượt xe máy đi qua nhiều địa danh nổi tiếng, trong đó có hầu hết 29 tỉnh, thành phố được sáp nhập. Đến đâu, người này cũng chụp ảnh check-in với tấm biển xanh huyền thoại. Và đâu biết rằng, 1 ngày, nó sẽ trở thành "kỷ niệm không bao giờ quên".
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, những cột mốc này sẽ là kỷ niệm - nhưng vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc.
Những bài đăng chia tay đầy cảm xúc của Bảo Ân.
Những thứ vốn chỉ là dấu mốc hành chính, dân mạng xem xong loạt ảnh này bỗng chốc có một cảm xúc lạ kỳ. Không phải vì tiếc nuối, mà vì ai cũng hiểu: Một điều gì đó đang khép lại, để điều mới hơn được bắt đầu!
“Chạy vội qua đây để nhìn lại lần cuối”, “Không buồn, chỉ là thấy mọi thứ trôi nhanh thật, hãy cùng hướng tới một tương lai mới nha", "Chia xa để phát triển hơn, tốt đẹp hơn nhưng mãi trân quý nơi đây"... là những bình luận của cư dân mạng về loạt ảnh này.
Cột mốc 29 tỉnh, thành được sáp nhập từ ngày 1/7 này. Nguồn ảnh: Bảo Ân.
Bất cứ ai đã sinh ra và lớn ở những tỉnh, thành này chắc chắn sẽ cảm thấy thân thuộc và quyến luyến khi phải nói lời tạm biệt. Nhưng tạm biệt để bắt đầu một hành trình mới là lời chào mang đầy dáng dấp của hi vọng. Đó là hành trình của sự kết nối, của quy hoạch đồng bộ, của phát triển vùng gắn với bản sắc từng miền. Một Việt Nam không chỉ thu gọn về hành chính, mà đang mở rộng ra về tư duy phát triển.