Nobita thất nghiệp, 40 tuổi đi họp lớp bỗng gặp một sinh vật màu vàng biết tiên tri: Vận mệnh đổi chiều từ đây?

Trần Hà, Theo Thanh niên việt 22:38 30/06/2025
Chia sẻ

Liệu đó có phải người từ tương lai đến?

U40 thất nghiệp, Nobita âu sầu nhớ đến Doraemon

Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, nhiều fans vẫn không thể chấp nhận được chuyện Doraemon sẽ rời xa Nobita mãi mãi khi cậu bạn trưởng thành, có gia đình riêng. Bởi thế, một viễn cảnh tương lai - nơi mà Mèo Ú và Nobita có nhau lại tiếp tục được vẽ ra, được nhiều người tán thành nhất lúc này. Bởi, có thể nói từ trước đến nay người hiểu và cũng động viên Nobita nhiều nhất đó chính là Doraemon và ngược lại.

Chuyện kể rằng vào năm 39 tuổi, Nobita lúc này đã lên chức quản lý ở một công ty, tưởng chừng như sau bao năm cố gắng thì mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, ổn định khi hai con đã lớn, vợ Nobita - Shizuka vì bận rộn chăm sóc gia đình nên đã nghỉ làm ở nhà từ nhiều năm nay.

Nobita thất nghiệp, 40 tuổi đi họp lớp bỗng gặp một sinh vật màu vàng biết tiên tri: Vận mệnh đổi chiều từ đây?- Ảnh 1.

Nobita và Shizuka kết hôn và có 2 đứa con.

Thỉnh thoảng, cô nhận job dạy thêm nghệ thuật. Cả hai cũng tích tiền mua trả góp một căn nhà 3 lầu khang trang. Thế nhưng biến cố bắt đầu ập đến vào năm Nobita 40 tuổi - cậu mất việc do công ty cần “thay máu” nhân sự do thua lỗ, tình hình kinh doanh chẳng còn như trước.

Là trụ cột chính trong gia đình, hàng tháng đều phải chi trả tiền học cho các con, tiền trả góp Nobita cuống cuồng đi tìm việc ngay. Thế nhưng vì đã ở độ tuổi trung niên, lại không có nhiều kỹ năng khác, CV của Nobita rải tới đâu đều bị từ chối tới đó. Những công việc tạm ổn thì ở quá xa gia đình, chi phí đi lại đôi khi còn nhiều hơn tiền lương cơ bản.

Nobita thất nghiệp, 40 tuổi đi họp lớp bỗng gặp một sinh vật màu vàng biết tiên tri: Vận mệnh đổi chiều từ đây?- Ảnh 2.

Nobita buồn bã, ủ rũ vì thất nghiệp.

Cứ thế 1 tháng rồi 2-3 tháng trôi qua, Nobita vẫn ở nhà, lúc này Shizuka trở thành trụ cột chính của gia đình. Cô mở lại lớp dạy thêm, tất bật làm nhiều công việc khác nhau. Nobita thì rơi vào tuyệt vọng, từ một người có công việc ổn định trong suốt hàng chục năm qua chưa từng nghĩ đến việc bị sa thải, đi tìm việc mới nên anh cũng không hề có sự chuẩn bị hay dự phòng nào.

Nhưng mỗi tháng, số tiền nợ càng nhiều lên, gia đình phụ giúp cũng khó có thể gánh nổi. Nếu vài tháng nữa mà Nobita vẫn ở nhà thì có lẽ bất động sản mà cả gia đình đang trả góp cũng khó có thể giữ nổi.

Shizuka khuyên chồng nên “hạ tiêu chuẩn” xuống, có thể xin việc trái ngành, hoặc giao hàng… nhưng anh vẫn chần chừ lắm. Những lúc như thế này, Nobita càng anh càng nhớ tới Doraemon nhiều hơn và liên tục tự hỏi: Giá như có Mèo Ú ở đây, mọi chuyện đã dễ dàng hơn? Chỉ cần mượn một bảo bối của Doraemon thôi?

Thế nhưng, sự thật là Mèo Ú đã rời đi vào năm Nobita 28 tuổi, lúc cậu lập gia đình, có công việc ổn định và một đứa con. Doraemon nói rằng đã hoàn thành sứ mệnh của mình - giúp Nobita cải thiện hoàn cảnh, trở nên tiến bộ và tự lập hơn trong cuộc sống. Tuy không nói ra, song Nobita lại tiếp tục rơi vào trạng thái oán trách thân phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh và có mong muốn chờ thời chứ không muốn làm công việc chân tay,...

Doraemon xuất hiện với diện mạo mới, lần này không có bảo bối nào cả?

Và rồi, mùa Xuân năm 40 tuổi cũng đến, như thông lệ hằng năm, gia đình Nobita đến buổi họp lớp cùng những người bạn, gồm Suneo, Jaian,... Những người bạn vẫn chưa biết chuyện Nobita thất nghiệp, cậu giấu đi vì sợ các bạn cười chê. Bởi thế, lần này Nobita quyết định đến muộn hơn, rồi viện cớ là ở nhà giải quyết công việc cho các bạn vẫn tin là mình đang đi làm, mà đừng hỏi đến công việc.

Nobita thất nghiệp, 40 tuổi đi họp lớp bỗng gặp một sinh vật màu vàng biết tiên tri: Vận mệnh đổi chiều từ đây?- Ảnh 3.

Nobita vẫn khóc nức nở khi gặp lại Doraemon năm 40 tuổi.

Thế nhưng, khi đẩy cửa bước vào, Nobita sốc đến tưởng mình nghĩ nhiều quá mà hóa nhầm khi thấy Doraemon ngồi chễm chệ trên ghế bàn tiệc. Chỉ khác có điều lần này cậu bạn đã có tai và chuyển qua màu vàng như cũ. Nobita lặng đi cho tới khi vợ chạy ra kéo vào, các bạn thì liên tục gọi. Khi ngồi xuống bàn, vẫn thấy Doraemon cạnh bên khiến Nobita càng hoảng hơn, miệng bỗng chốc cứng đơ không nói được điều gì.

Lúc này, Jaian hét lên: “Không ngờ đúng không, tụi này hồi nãy cũng vậy đó”. “Doraemon đấy, về dự họp lớp với tụi mình, bao năm mà vẫn trẻ vậy ha”, Suneo nói thêm. Lúc này Nobita òa khóc ôm lấy Doraemon như một đứa trẻ - dù bản thân đã ở độ tuổi 40. Tất cả đều ngạc nhiên, Doraemon cũng nhanh chóng vỗ về cậu bạn thân của mình.

“Tớ biết sớm muộn gì điều này cũng xảy ra nên đã đến đây với cậu”, Doraemon nói.

“Cậu biết ư? Cậu nghe thấy tớ nói… chuyện tớ thất nghiệp”, Nobita hỏi trong dàn dụa nước mắt mà quên mất mình đang giấu chuyện mất việc với bạn bè.

Jaian và Suneo cũng hoang mang theo. Nobita khai thật chuyện bản thân đã thất nghiệp hơn nửa năm qua, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được chỗ làm phù hợp, tiền nhà, tiền học cho con… khiến cậu áp lực hơn bao giờ hết, những lúc cùng cực như vậy Nobita lại càng nhớ đến Doraemon nhiều hơn.

“Sao không nói cho tụi này, tụi này cũng giúp được mà Nobita” , cả Suneo và Jaian nói vào. Doraemon cũng gật gù. Chú Mèo máy cho biết bây giờ Nobita đã không còn nhỏ nữa, bởi thế Doraemon cũng chẳng thể can thiệp được bằng bảo bối như ngày xưa, thay vào đó cậu đến đây là để đưa ra lời khuyên - giúp Nobita bước ra, bước đi vững tin hơn ở tuổi 40.

“Cậu nên nhìn vào thực tế nhiều hơn. Cậu đang có một gia đình nhiều người mơ ước, có vợ và con và còn có một ngôi nhà nữa. Cậu chỉ mất việc thôi, điều đó không phản ánh việc cậu bất tài như cậu đang nghĩ cũng không phải là đường cùng, nó chỉ là bước ngoặt thôi, như cái lúc cậu thi đại học, lúc tớ rời đi vậy. Nên đừng sợ hãi. Ở đây ai cũng tin Nobita mà” , Doraemon nói xong tất cả đều gật gù còn Nobita thì vẫn không ngừng khóc.

Anh cho biết sợ mọi người sẽ tiếp tục coi thường mình, cảm giác mất việc như bị điểm 0 phải giấu kín. Cả Jaian và Suneo đều chen vào ngay. “ Cậu nói thế là đang nói cả mình à. Nobita từng là ước mơ của mình đó, năm 35 tuổi mình mới thật sự trả hết nợ khi mở công ty giải trí. Trước đó có những hôm mình phải ăn mì tôm qua ngày đó” , Jaian chia sẻ.

Suneo cũng nói về những áp lực của riêng mình, về thị trường kinh doanh. Ai cũng động viên Nobita vững tin hơn vào chính mình. Thậm chí sẵn sàng cho cậu bạn mượn tiền để ổn định kinh tế trước mắt, giúp Nobita an tâm tìm việc mới.

Thế là buổi họp lớp năm 40 tuổi ngập tràn trong nước mắt của Nobita và những lần nói thật, những lời động viên, an ủi lẫn nhau.

Nobita thất nghiệp, 40 tuổi đi họp lớp bỗng gặp một sinh vật màu vàng biết tiên tri: Vận mệnh đổi chiều từ đây?- Ảnh 4.

Cả nhóm an ủi Doraemon.

Hội bạn đều không còn là học sinh cấp một nữa, đều là những người trưởng thành, từng trải và thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết. Doraemon rất mừng vì điều đó. Mèo Ú cũng cho biết ở tương lai cậu bạn vẫn làm việc trong nhà máy chế tạo robot - tạo ra các sản phẩm phục vụ con người. Đôi tai và màu vàng của Doraemon được một tiến sĩ nổi tiếng sửa chữa lại.

Tất cả cười nói rôm rả. Lúc tiệc tàn cũng là khi Doraemon rời đi. Lần này, cậu không để lại cho người bạn thân bất kỳ bảo bối nào mà chỉ là những lời khuyên đắt giá: “Hãy sống mạnh mẽ lên nha, Nobita à, cậu luôn là người giỏi nhất mà tớ biết”.

Tất nhiên, lời khuyên hay những lời động viên của Doraemon và hội bạn chẳng giúp Nobita thoát khỏi bế tắc ngay lập tức nhưng anh đã không còn giam mình trong sự tự ti, tiêu cực nữa. Nobita bắt đầu chấp nhận công việc giao hàng, song song với đó anh học thêm nhiều kỹ năng mới và vẫn tiếp tục nộp hồ sơ xin việc. 3 năm sau, Nobita trúng tuyển vào làm việc ở một nhà xuất bản sách nhờ khả năng ngoại ngữ và cũng đang là chủ một blog chia sẻ về chuyện thời thơ ấu của anh - Doraemon và những người bạn.

Nobita bắt đầu viết về câu chuyện của mình và Doraemon nhiều hơn. Dù không còn ở bên nhưng bằng một cách nào đó nhờ có Mèo Ú mà cậu bạn “đổi đời” ở tuổi 50.

Theo đó, một nhà sản xuất nổi tiếng liên hệ mua bản quyền câu chuyện của Nobita - Doraemon và những người bạn chuyển thể thành phim. Suneo hay Jaian dự kiến cũng sẽ xuất hiện trong phim theo những cách đặc biệt nhất, tất cả đều là những người bạn thân nhất của nhau,... Bộ phim đại thắng, Nobita đổi đời về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày