Buổi họp lớp năm 40 tuổi của Nobita, một chi tiết liên quan đến Doraemon khiến tất cả ôm nhau khóc

Trần Hà , Theo Thanh Niên Việt 12:08 22/06/2025
Chia sẻ

Giả sử nhóm bạn trong Doraemon cùng lớn lên, họ gặp lại nhau trong buổi họp lớp khi tất cả đã 40 tuổi. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Buổi họp lớp năm 40 tuổi của Nobita, một chi tiết liên quan đến Doraemon khiến tất cả ôm nhau khóc- Ảnh 1.

Trên diễn đàn mạng xã hội khi đang trong kỳ nghỉ hè, Doraemon vẫn đang chiếu ngoài rạp thu về hàng trăm tỷ đồng thì các topic về bộ truyện tranh tuổi thơ này lại càng được quan tâm hơn bao giờ hết.

Buổi họp lớp năm 40 tuổi của Nobita, một chi tiết liên quan đến Doraemon khiến tất cả ôm nhau khóc- Ảnh 2.

Nhóm bạn thân trong Doraemon.

Ngay lúc này một viễn cảnh tương lai được nhiều fan nghĩ tới: Nếu nhóm bạn lớp 5 này họp lớp vào lúc tất cả đều đã trưởng thành thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Giả sử đó là vào năm họ cùng 40 tuổi, khi đã có gia đình riêng, sự nghiệp. Còn Doraemon thì đã rời đi (theo nhiều giả thuyết) sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thay đổi cuộc sống thất bại của Nobita - lúc cậu đã trưởng thành, có thể tự đi trên "đôi chân của mình". Theo tình tiết của truyện, Doraemon được Sewashi - chắt của Nobita gửi từ tương lai đến với mong muốn thay đổi cuộc sống thất bại của ông cố mình.

Lúc này, viễn cảnh được một bạn trẻ chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội đang thu hút lượng tương tác cao. Khung cảnh được vẽ lại bằng AI nhằm phục vụ mục đích giải trí, song cũng có nhiều chi tiết “khớp” đến lạ, khiến tất cả rôm rả bàn tán.

Chuyện kể rằng vào năm tất cả đều 40 tuổi. Lúc này, Nobita đang là nhân viên văn phòng đang cố gắng lên chức quản lý vì gia đình. Shizuka sau khi kết hôn ở nhà làm nội trợ, cô bạn cũng mở một lớp dạy nghệ thuật. Suneo thừa kế tài sản của gia đình, Jaian tập trung làm ăn, và còn mở một công ty giải trí riêng nhưng chưa có vợ,... Còn Doraemon đang ở tương lai. Mèo Ú đã rời xa Nobita sau 5 năm cậu bạn tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, kết hôn với Shizuka.

Nhìn bề ngoài, hội bạn năm nào đều đang có cuộc sống ổn định, với những niềm vui riêng. Cũng vì bận rộn nên họ ít khi gặp nhau, chỉ một năm họp lớp 1 lần, thậm chí là vài ba năm. Năm Nobita 40 tuổi cũng là thời điểm tròn 3 năm cả lớp mới hội tụ đông đủ, có ti tỉ thứ chuyện để nói.

Buổi họp lớp năm 40 tuổi của Nobita, một chi tiết liên quan đến Doraemon khiến tất cả ôm nhau khóc- Ảnh 3.

Buổi họp lớp năm 40 tuổi của Nobita và những người bạn, gồm vợ của anh - Shizuka, Jaian, và vợ chồng Suneo. Ảnh được tạo bởi AI.

Lúc này, dường như tất cả đã quên mất sự hiện diện của Doraemon - chú mèo máy đồng hành với Nobita một thời thơ ấu. Ai cũng rôm rả trò chuyện về về sự nghiệp, tiền bạc, xe cộ, gia đình… Suneo nói năm sau gia đình dự định sẽ qua nước ngoài định cư, trong khi Jaian sau nhiều lần thất bại thì bây giờ đã là chủ của một công ty giải trí lớn, với phương châm “cứ nỗ lực ắt sẽ thành công”... Nobita có lẽ cũng vì thế mà càng thêm phần chạnh lòng…

Bởi, cậu bạn vừa bị cho vào danh sách cắt giảm nhân sự, do công ty gặp khó khăn về kinh tế. Nobita không dám nói với vợ, cũng chẳng thể chia sẻ điều này ngay tại buổi họp lớp - nơi những người bạn đang “khoe” về thành tích của mình. Những lúc khó khăn như này, như một thói quen Nobita lại càng nghĩ nhiều hơn đến Doraemon, giá như có Mèo máy ở đây thì có thể giúp cậu giải quyết khó khăn này.

Thế nên, nhiều tuần qua, Nobita luôn mang theo bên mình chiếc chuông cổ của Doraemon - một vật rất quan trọng với Mèo Ú, được xem như biểu tượng của thân phận mèo máy và kỷ niệm và tình bạn giữa Doraemon và Nobita. Bởi thế, trong lúc chia tay, Doraemon đã trao cho Nobita “tín vật” này như một lời động viên, để thấy rằng Doraemon vẫn luôn ở bên cậu bạn.

Đang nghĩ đến đây thì các bạn học sau khi rôm rả bàn tán đều chợt nhớ đến Nobita và quay ra hỏi cậu, “chột dạ” Nobita đứng phắt dậy, nói muốn đi vệ sinh mà vội quá nên chiếc áo mắc vào ghế, một vật rơi từ trong túi áo ra khiến tất cả “hết hồn” - một phần vì âm thanh quá lớn, phần khác nhận ra đó chính là đồ của Doraemon: chiếc chuông cổ.

Buổi họp lớp năm 40 tuổi của Nobita, một chi tiết liên quan đến Doraemon khiến tất cả ôm nhau khóc- Ảnh 4.

Một vật rơi ra từ túi áo của Nobita. Ảnh tạo bởi AI.

Buổi họp lớp năm 40 tuổi của Nobita, một chi tiết liên quan đến Doraemon khiến tất cả ôm nhau khóc- Ảnh 5.

Đó chính là chiếc chuông cổ của Doraemon. Ảnh tạo bởi AI.

Nobita thấy vậy liền cất vội vào túi song Shizuka ngăn lại liền. “ Có chuyện gì vậy anh, sao anh lại mang đồ của Doraemon đến đây”, Shizuka hỏi Nobita. Nhìn quanh thấy ánh mắt mọi người đều đang hướng về mình, Nobita đành viện ra một cái cớ rằng cũng muốn Mèo Ú tham gia họp lớp, rất nhớ Doraemon.

Suneo thắc mắc : "Nhưng sao cậu phải giấu, bọn mình ở đây ai cũng muốn gặp Doraemon mà". Lúc này, từ đăng xa bỗng thấy tiếng thút thít từ Jaian - đứa hay “bắt nạt” bạn bè năm nào lại đang khóc. Hóa ra tất cả đều nhớ Doraemon, không ai quên nhưng lo Nobita lại buồn nên không dám nhắc. Theo đó, có thời điểm khi Doraemon mới rời đi ai cũng thấy Nobita buồn rất lâu, có những lúc ngồi bần thần. Người ta thường nói những ký ức thuở nhỏ là thứ khó quên là vậy…

Jaian kể kỷ niệm được Doraemon động viên theo đuổi ước mơ. Suneo thì nhớ về thời điểm được làm những điều mà bây giờ dù có tiền thì cũng chẳng thể có được, những thứ mà chỉ có bảo bối của Doraemon mới thực hiện được,... Ai nấy đều lần lượt kể về những kỷ niệm tuổi thơ, ảnh hưởng cho đến thời điểm hiện tại,... Rồi bỗng chốc cả đám có người ôm nhau khóc, người thút thít…

Buổi họp lớp năm 40 tuổi của Nobita, một chi tiết liên quan đến Doraemon khiến tất cả ôm nhau khóc- Ảnh 6.

Ảnh tạo bởi AI.

Cứ như thế, Doraemon dù đã rời khỏi cuộc sống của Nobita và những người bạn nhưng vẫn hiện diện theo một cách khác.

Câu chuyện giả định về buổi họp lớp nêu trên sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen, nhiều người rôm rả bàn tán, vẽ ra những viễn cảnh đặc biệt, mà họ mong muốn được nhìn thấy khi hội bạn năm nào lớn lên, trưởng thành,...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày