Họp lớp tuổi 50 của nhóm bạn Doraemon: Người giàu nhất không còn là Suneo, người nghèo nhất chẳng phải Nobita

Trần Hà, Theo Thanh niên việt 14:47 26/06/2025
Chia sẻ

Trật tự cuộc đời đã thay đổi, chuyện này khiến nhiều fans sốc.

Có điều gì sẽ thay đổi vào năm nhóm bạn thân ở Doraemon lúc 50 tuổi - khi ai cũng có gia đình, sự nghiệp riêng, và sắp sửa về hưu.

Viễn cảnh này được nhiều người hâm mộ “vẽ” ra, trong đó có một sự vần xoay về số phận đang được fans quan tâm, bàn tán nhất lúc này. Có 1 người đã phá sản - một nhân vật đến năm 50 tuổi mới thành công.

Họp lớp tuổi 50 của nhóm bạn Doraemon: Người giàu nhất không còn là Suneo, người nghèo nhất chẳng phải Nobita- Ảnh 1.

Cuộc sống của nhóm bạn này có nhiều thay đổi.

Câu chuyện do một chủ tài khoản Xiaohongshu đăng tải đang thu hút lượng tương tác cao. Chuyện kể rằng Suneo sau khi du học về đã tiếp quản công ty của gia đình, nhờ có sự hậu thuẫn của bố mẹ, con đường kinh doanh của bạn Nobita lúc nào cũng thuận lợi. Cậu kết hôn rồi lập gia đình với cô gái làm trong giới giải trí, nổi tiếng xinh đẹp, sành điệu.

Cả hai vẫn thường dành thời gian đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống sang chảnh ở khắp nơi. Khác với bố mẹ mình, Suneo phô trương hơn, cậu thuê nhiều người giúp việc, mua sắm hàng hiệu, tài khoản Instagram của cậu lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh đi du lịch Pháp, Thụy Sĩ, ngồi máy bay hạng thương gia, mua hàng hiệu như cơm bữa.

Nghe lời vợ và cũng có tham vọng riêng…. Suneo bắt đầu lấn sân sang thị trường thời trang - mang muốn tạo ra một thương hiệu cho riêng mình. Tuy nhiên, rất khó để có khách hàng vì thời trang mang phong cách của… Suneo là chính. Thua lỗ là điều tất cả, tuy nhiên không ảnh hưởng quá nhiều vì Suneo vẫn còn có nhiều cửa hàng nội thất, chuỗi trung tâm thương mại riêng.

Họp lớp tuổi 50 của nhóm bạn Doraemon: Người giàu nhất không còn là Suneo, người nghèo nhất chẳng phải Nobita- Ảnh 2.

Suneo kết hôn với cô vợ xinh đẹp.

Những tưởng sẽ chẳng bao giờ “thoát giàu” thì một biến cố ập đến vào năm cậu bạn này 47 tuổi. Vợ Suneo không những ngoại tình mà còn phối hợp cùng bạn thân của chồng khiến việc làm ăn của Suneo rơi vào khó khăn, bế tắc, những mối làm ăn lâu năm “quay lưng”. Bố mẹ cũng đã qua đời chẳng còn ai hậu thuẫn phía sau. Chuyện đầu tư vào thời trang xa xỉ nhưng thất bại do biến động thị trường, kinh tế “lao dốc” khiến Suneo nợ càng thêm nợ.

Đau đớn vì bị những người thân yêu phản bội lại đau khổ vì không thể cứu vãn công ty, Suneo chìm trong những ngày tháng tăm tối. 3 năm sau, cậu bạn phá sản hoàn toàn. Anh bán cả biệt thự, siêu xe để trả nợ.

Ở tuổi 50 Suneo không vợ con trở về căn nhà cũ của bố mẹ, sống cuộc đời bình thường nhờ số tiền ít ỏi duy nhất còn lại sau khi bán tất cả trả nợ.

Họp lớp tuổi 50 của nhóm bạn Doraemon: Người giàu nhất không còn là Suneo, người nghèo nhất chẳng phải Nobita- Ảnh 3.

Suneo phá sản, vỡ nợ ở tuổi xê chiều.

Không còn là người giàu nhất, chuyện cả khu đều biết nên Suneo cũng ngại gặp bạn bè hơn. Tại buổi họp lớp năm tất cả 50 tuổi, cả hội bạn thân đã mua đồ ăn, kéo sang tận nhà Suneo để họp lớp. Căn nhà này vẫn được Suneo cải tạo hàng năm nên còn mới, lối vào cũng rộng rãi.

Thấy cả đám bạn tay xách nách mang đứng trước cổng Suneo có chút bất ngờ, ngại ngùng. Không còn nói nhiều và cười nhiều như trước, Suneo đã gầy còn gầy hơn.

Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng. Jaian liền “phá tan” bằng cách định đòi lên hát ngay một bài vừa sáng tác xong khiến ai nấy phải từ chối vội. Lúc này Shizuka chợt thấy rất nhiều mô hình nội thất trên bàn: “Có thời gian quay về với đam mê rồi à?”. Suneo liền đáp: “Ừa, tìm lại được trong chiếc hộp cũ, giờ không có gì làm, cũng già còn nghèo nữa chẳng đi đâu nên mang ra giải khuây ấy mà”.

“Có mà làm hết rồi thì có, ông là đứa duy nhất trong chúng tôi được đi nước ngoài, ngồi hạng thương gia, du thuyền mà không cần nhờ Mèo Ú đó nha. Tôi đã phải ghen tỵ suốt mấy chục năm của tuổi trẻ”, Nobita nói vào.

Tất cả nhân dịp này cũng nhắc tới Doraemon - chú Mèo máy đã trở về tương lai sau khi hoàn thành nhiệm vụ thay đổi cuộc sống thất bại của Nobita - lúc cậu đã trưởng thành, có thể tự đi trên "đôi chân của mình". Thế nhưng, dù không còn ở bên cạnh Nobita nữa, song cũng nhờ có Mèo Ú mà cậu bạn “đổi đời” ở tuổi 50.

Theo đó, Nobita đã lấy những ký ức, kỷ niệm với Doraemon kể trên mạng xã hội thông qua một fanpage, ai ngờ thu hút rất nhiều lượt đọc, dần dần có nhiều fans, và mới đây còn được một nhà sản xuất nổi tiếng liên hệ mua bản quyền chuyển thể thành phim.

Họp lớp tuổi 50 của nhóm bạn Doraemon: Người giàu nhất không còn là Suneo, người nghèo nhất chẳng phải Nobita- Ảnh 4.

Cả nhóm có buổi tụ họp, hàn huyên năm 50 tuổi.

Thắng đời 1000-0 luôn đó…

Nobita cũng hẹn cả hội sau khi bộ phim ra mắt cả đám sẽ đi xem, nhớ lại ký ức tuổi thơ… Shizuka cũng hé lộ thêm rằng Nobita vui lắm, Suneo hay Jaian dự kiến cũng sẽ xuất hiện trong phim theo những cách đặc biệt nhất, tất cả đều là những người bạn thân nhất của nhau. Nhà sản xuất cũng bất ngờ khi hội bạn đến giờ vẫn giữ liên lạc, điều mà không phải hội bạn thân nào cũng có cơ hội làm được.

“Đúng là không ngờ có ngày hôm nay nhỉ, năm chúng ta cùng 50 năm tuổi ngồi ở nhà của Suneo. Chứ trước đó Suneo lúc nào cũng báo bận, khi thì đang đi du lịch” , Shizuka nói. Jaian hào hứng: “Nhưng mà cũng biết điều, luôn bao hết cho các bạn nay các bạn xin phép bao lại Suneo nha”.

Cả hội bạn cứ thế quây quần bên nhau, hàn huyên chuyện cũ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày