Đã bao giờ bạn bước vào một cuộc trò chuyện với tâm thế vui vẻ, nhưng khi kết thúc lại cảm thấy mình thật tệ hại, kém cỏi và đầy nghi hoặc về bản thân? Đó không phải do bạn nhạy cảm, mà rất có thể bạn đang đối mặt với một bậc thầy thao túng cảm xúc.
Có một kiểu người vô cùng khắt khe về đạo đức, không cho phép người khác có bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Họ rất thích nhân danh đạo đức để tùy tiện chỉ trích, phán xét người khác.
Cụ bà nhận được cuộc gọi từ người xưng là công an thông báo bà đang có lệnh bắt giữ liên quan đến đường dây buôn ma túy. Lo sợ, cụ bà đã mở tài khoản ngân hàng, huy động từ người thân 2 tỷ đồng. Đến khi hoàn hồn, cụ bà nhận ra mình bị lừa.