Ở Sài Gòn luôn có những điều dung dị dễ thương, mà nếu chịu để ý bạn sẽ thấy tất cả đều xuất phát từ cuộc sống thường ngày. Chẳng hạn như hôm nay (1/4), trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội, ở một góc nhỏ nào đó, những hộp cơm miễn phí đã được truyền tay nhau đến với người nghèo.
Hơn 30 năm qua người Sài Gòn vẫn tìm đến cái góc nhỏ ở Phú Nhuận này, không chỉ để thưởng thức những món bánh, món chè ngon ngọt mà còn để được cười, được nói cho đã cái tình người giữa chốn phồn hoa.
Hình ảnh một thùng tiền "kỳ lạ" đặt trên vỉa hè Sài Gòn trở thành đề tài bàn tán suốt 2 ngày qua: Người nói rằng đây là nghĩa cử ấm áp của người Sài Gòn, người lại cho rằng đây chỉ là một hình thức PR của phòng khám từng có nhiều sự vụ ồn ào trước đó.
Câu chuyện đáng yêu của cô nhân viên văn phòng quên đem ví và anh bán dừa tốt bụng ở Sài Gòn khiến không ít người mỉm cười vì những điều tốt lành trong cuộc sống và bất chợt nhận ra trước giờ Sài Gòn vẫn mang trong mình một đặc sản: "Không sao đâu, bữa nào ghé trả cũng được".
Bản tính hiền lành của một con chó ta ẩn bên trong cái vẻ ngoài to tê, bặm trợn của loài becgie đã nhào nặn cho Gấu một tính nết không giống với bất kỳ con chó nào trong khu. Trời nắng hay trời mưa, Gấu biết chủ đi mà không cho nó theo là dỗi hờn.
"Con hứa sẽ không nợ môn!", "Hy vọng mẹ sẽ mãi bên con và chị hai", "Hãy sống có ý nghĩa bạn nhé!" là những dòng chữ trên giấy ghi chú được dán chi chít ở đường sách Sài Gòn.