Sau cuộc đời sung sướng, toàn đi hành hạ người khác trong Tiếng Sét Trong Mưa thì sang phim mới, Cao Thái Hà gặp cảnh sống vô cùng khắc khổ. Mấy ngày trời cắm trại trong "hang hóc" khi điều kiện thời tiết đang vô cùng khốc liệt.
Những suy luận mang tính loại trừ tài tình của chàng luật sư Đông Hòa, tay chân thân tín của lão trùm ranh ma Đồng Vĩnh trong "Mê Cung", đôi lúc làm người ta giật mình.
Vì bị Khánh liên tục cản trở kế hoạch giết người, đồng thời biết không thể lẩn tránh tội lỗi của mình, Đông Hòa đã chính thức lộ diện với Khánh là một kẻ sát nhân tàn độc.
Xem ra Đông Hòa (Mê Cung) không đơn giản chỉ là một vị luật sư mà còn là một tên sát nhân máu lạnh, vừa giết chết em trai cùng cha khác mẹ của Lam Anh bằng cách hạ độc tàn nhẫn lại tiếp tục lên kế hoạch giết chết bạn học cũ chỉ vì cản trở việc làm ăn.
Cách thức giết người tàn nhẫn nhưng vẫn khiến cho cảnh sát bất lực trong điều tra đã cho chúng ta thấy sự xảo quyệt thực sự của tên luật sư Đông Hoà (Việt Anh).