Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong "Mê Cung" tập 18

Paul - Ảnh: VTV, Theo Helino 08:28 21/06/2019

Cách thức giết người tàn nhẫn nhưng vẫn khiến cho cảnh sát bất lực trong điều tra đã cho chúng ta thấy sự xảo quyệt thực sự của tên luật sư Đông Hoà (Việt Anh).

Có hai điểm nổi bật nhất trong tập 18 Mê Cung. Đó là trình độ tiếng Anh "siêu hạng" của những gã giang hồ ham mê cơ bạc và phương pháp tinh xảo mà Đông Hòa (Việt Anh) đã dắt mũi cảnh sát, đánh lừa Thịnh Ngựa, bảo vệ an toàn cho chính mình mà không mất một đồng tiền nào.

Những tay anh chị quá "sõi" tiếng Anh

Một mắt xích quan trọng trong vụ án mạng của Thịnh Ngựa (Duy Nam) là một tên đàn em trong băng nhóm giang hồ chuyên quản lý đường dây đánh bạc tại một biệt thự bỏ hoang. Lúc đội cảnh sát ập vao hang ổ truy bắt, thì gã và những người anh em của mình đang duy trì một buổi "mở bát" cực kì náo nhiệt. Một trong những tay bạc thua quá đau đã phải đặt luôn chiếc xe ô tô trị giá 20 tỷ của mình. Để hỏi ý kiến của một vị "cấp trên" nào đó, gã giang hồ đã bốc điện thoại lên và gọi điện trao đổi bằng một thứ ngôn ngữ cực kỳ quái lạ, không biết có phải tiếng Anh hay không nhưng trong đoạn đối thoại rõ ràng có nội dung bằng ngôn ngữ này. Cụ thể, gã giang hồ đã nói: "Alo! Do me machen Paris By Night, sajit paset minhon. I know, love ya. ok!". Sau khi nói xong một chuỗi ngôn ngữ kì lạ như vậy xong, gã nhà cái thông báo quyết định nhận xe 20 tỷ của gã "thần bài" trên bàn chơi.

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 1.

Câu thoại tiếng Anh kì cục của gã giang hồ: "Alo! Do me machen Paris By Night, sajit paset minhon. I know, love ya. ok!.

Mặc dù không biết những từ còn lại nghĩa là gì, nhưng chúng ta có thể hiểu được nghĩa của những từ tiếng Anh trong câu nói của nhà cái. Paris By Night là một chương trình ca múa nhạc hải ngoại, và "I know, love ya. ok" dịch nôm na có nghĩa là: "Tôi biết, yêu cậu. Được rồi!". Với những từ khóa như vậy, thật sự không hiểu là gã giang hồ đang dùng... mật mã hay tiếng Anh để rồi cuối cùng có được quyết định là nhận thu chiếc xe 20 tỷ của người chơi bài?

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 2.

Sòng bài đang chơi thì bị cảnh sát ập vào.

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 3.

Gã Khánh Dẹo nhanh chóng bị bắt trong lúc đang tham gia đánh bạc.

Đông Hòa hạ độc chính mình để giựt dây giết người

Thực ra, anh ta không hề bị gài và cũng không có ý định giao tiền cho Thịnh Ngựa khi bị hắn ta uy hiếp. Chính vì vậy, gã luật sư gian xảo đã nghĩ ra một kế hoạch để vừa giết người trắng trợn vừa thoát tội ngọt xớt.

Gã sử dụng ba người tham gia vào vụ án. Một là gã thành viên của hội bài bạc vừa nhắc ở trên, hai là Phú Trọc, một gã giang hồ vừa ra tù có máu liều muốn gầy dựng lại cơ đồ. Ba là chính bản thân Đông Hòa sẽ trực tiếp ra tay.

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 4.

Đông Hòa khôn khéo sắp xếp hiện trường giả từ trước.

Trong tập trước, chúng ta cho rằng gã luật sư đã bị gài, ngay cả mẹ của cảnh sát Khánh (Hồng Đăng), một nhà báo sáng suốt cũng tin rằng Đông Hòa vô tội. Gã luật sư khi đến địa điểm giao dịch với Thịnh Ngựa đã bất ngờ bị đánh úp và chuôc thuốc mê, tỉnh dậy hắn sợ hãi khi phát hiện thấy xác chết của đối tác giao dịch đã sùi bọt mép, cứng đờ từ khi nào. Dĩ nhiên đó chỉ là những gì hiện trường và Đông Hòa dàn xếp để cho khán giả và đánh lừa cảnh sát. Thực tế, chính gã luật sư là người đã ra tay hạ độc Thịnh Ngựa. Sau đó gom hết tiền của mình cùng với hai chiếc điện thoại của bản thân và Thịnh Ngựa, cho vào một balo rồi ném ra ngoài. Ở đây, sẽ có một đồng phạm thứ ba giúp thu lại bằng chứng.

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 5.

Đồng phạm thứ nhất: Phúc Trọc chịu trách nhiệm xóa mọi dấu vết, gom tiền và phi tang hai chiếc điện thoại.

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 6.

Đồng phạm thứ ba chịu trách nhiệm tri hô và thu lại số tiền.

Đông Hòa giết Thịnh Ngựa bằng cách hạ độc vào cả hai cốc nước giải khát của bản thân hắn và nạn nhân. Chỉ khác ở chỗ, đối với cốc nước của mình, gã luật sư bỏ thuốc ngủ còn cốc nước của tên nghiện ma túy đá kia, Đông Hòa bỏ thuốc kịch độc. Sau khi cả hai uống nước vào, thì Thịnh Ngựa lăn ra giãy chết, còn gã xảo quyệt chủ mưu thì... lăn ra ngủ.

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 7.

Còn bản thân gã luật sư, hắn bỏ chất độc vào cả hai ly nước của chính mình và Thịnh Ngựa.

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 8.

Cả hai uống nước xong, Đông Hoa lăn ra ngủ, còn Thịnh Ngựa thì lăn ra... chết.

Như vậy, gã luật sư đã tạo cho mình một chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Đó là giấc ngủ mê man của mình, trong khi đó dồn mọi nghi ngờ của cảnh sát vào Phú Trọc. Đồng thời ra sức giúp hắn ta che giấu thân phận. Vậy là bằng trí khôn của một luật sư, Đông Hòa vừa không mất tiền, vừa thu hồi đoạn phim bằng chứng cho thấy anh giết người từ phía Thịnh Ngựa.

Lạnh người với phương pháp giết người quá tinh vi của Việt Anh trong Mê Cung tập 18 - Ảnh 9.

Cuối cùng, Đông Hòa thu lại chiếc điện thoại tang chứng, không mất tiền và hoàn toàn vô tội.

Thế nhưng liệu phía cảnh sát có bị lừa dễ dàng như vậy không? Diễn biến vụ án Đông Hòa sẽ đi về đâu khi mà hắn ta đã được thả tự do từ phòng tạm giam? Những tình tiết tiếp theo của Mê Cung sẽ tiết lộ nhiều hơn về những vụ án khá hóc búa mà phim truyền hình này đang đem lại cho khán giả.

Phim sẽ lên sóng vào lúc 21h40 các ngày thứ 4-5 hàng tuần trên VTV3.