TIN TỨC VỀ mất việc - mat viec
mất việc
-
28 ngày địa ngục tại Meta: 8.000 người nín thở chờ tin sa thải, ai mất việc sẽ không được bồi thường, mất thưởng cổ phiếu
Hàng ngàn nhân sự Meta đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan suốt một tháng ròng trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra. -
Nỗi sợ mất việc ám ảnh 250 triệu dân văn phòng
Nỗi lo mất việc lan rộng trong xã hội, đặc biệt ở tầng lớp trung lưu và người trẻ. -
Còn 20 ngày nữa đến Tết, đùng cái nhận tin bị sa thải
Một cú sốc ngay trước thềm năm mới, cũng là “nỗi ám ảnh” của tất cả dân văn phòng… -
2 lần bị sa thải, nhận ra 3 điều này: Tôi thấy mình được nhiều hơn mất!
Không ai muốn bị sa thải, nhưng đó cũng không phải dấu chấm hết. -
Làn sóng sa thải quá khốc liệt: Giám đốc, lãnh đạo cấp cao cũng mất việc nhưng đó vẫn chưa phải "đòn đau nhất"!
Bị sa thải, mất việc đôi khi chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. -
Tôi rơi vào ngõ cụt rồi: Lời than trời của tiến sĩ thất nghiệp phải chạy shipper, U40 gục ngã sau 10 lần phỏng vấn
Câu chuyện về những người trẻ sở hữu bằng thạc sĩ nhưng lại làm công việc tay chân đang lan rộng như biểu tượng của một thế hệ đầy bất công xã hội. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Không ai nói cho tôi biết: Mất việc cũng là một kiểu mất mát cần được khóc thật to
Không ai dạy bạn cách rời khỏi một công việc gắn bó như máu thịt. Không ai nói rằng một email có thể khiến bạn cảm thấy như vừa đánh mất chính mình. -
Choáng váng trước cơn bão sa thải, nhớ "xốc" lại tinh thần với lời dặn của Tư Mã Ý: Võ công cao chỉ làm kẻ tay chân, trí tuệ cao mới đứng đầu thiên hạ, trụ vững trước sóng lớn
Tư Mã Ý xác thực là một đời thành công, không còn gì có thể nghi ngờ nữa. Cuộc đời ông chính là minh chứng của câu nói: Người trụ tới cuối cùng, đứng trên vạn người, chính là người khôn ngoan nhất. -
Tháng kiếm hơn 50 triệu vẫn không dám sinh con: Giờ không sợ gì chỉ sợ mất việc!
Tự trấn an bản thân “30-31 tuổi đẻ cũng chưa muộn”. -
Cú sốc của "học bá": Cầm bằng thạc sĩ trên tay vẫn chỉ nhận về những cái lắc đầu, 5 tháng đêm nào cũng khóc
“Mình thực sự không biết phải làm sao nữa… Đêm nào cũng khóc” - nhân vật trong câu chuyện nói.