Mùa hoa mận nở rộ mang đến cho cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) vẻ đẹp tinh khôi, bình yên, góp phần làm nên dấu ấn riêng cho bức tranh du lịch vùng Tây Bắc.
Những ngày đầu đông, hoa mận ở Mộc Châu bung nở sớm hơn thường lệ, phủ trắng khắp thung lũng, thu hút du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận đến check-in, chụp ảnh.
"Từ ngày 1/1-28/2, Mộc Châu dự kiến đón khoảng 980.000 lượt khách, với tổng doanh thu du lịch xã hội ước tính đạt hơn 1.200 tỷ đồng", bà Đinh Thị Hường - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La - cho biết.
Những ngày đầu xuân trên khắp các nẻo đường Vùng Tây Bắc nổi bật như Mộc Châu (Sơn La) đã trở thành địa điểm check-in thơ mộng khi cả thung lũng phủ sắc trắng tinh khôi của hoa mận.
Mộc Châu mùa này đẹp mộng mơ với sắc hoa đào, hoa mận nở trắng rừng khiến ai cũng nô nức ghé thăm, tổ chức cắm trại vui chơi hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên khác xa với chốn phồn hoa đô thị.
Dù mùa thu vừa mới đi qua, nhưng những gốc mận tại khu vườn gần thung lũng Nà Ka đã đồng loạt bung nở. Những bông hoa mận nở trái mùa này khiến du khách không khỏi xuyến xao.