Khi băng rừng đến Mỹ, người di cư không chỉ đối mặt các mối đe dọa tự nhiên như rắn, địa hình hiểm trở, mà còn cả những tên tội phạm thường xuyên cướp bóc, cưỡng hiếp người đi qua.
Vận chuyển chất cấm là phạm pháp nên những kẻ buôn lậu phải nghĩ ra "trăm phương ngàn kế" để qua mắt cơ quan chức năng. Vậy mà lại có shipper thiếu chuyên nghiệp vô cùng khi giấu ma túy một cách lộ liễu như thế này đây!
Cảnh sát Ý mới đây đã bắt giữ một ông trùm mafia có mặt trong danh sách những kẻ đào tẩu nguy hiểm nhất đất nước sau khi khám phá ra nơi trú ẩn sang trọng gần Naples.
Dù đã đạt được vô số những thành tựu trong các lĩnh vực, nhưng trong cuộc sống, vẫn có những vấn đề khiến con người không thể làm gì khác ngoài việc phải chấp nhận.
Không chỉ vậy, cảnh sát tỉnh Chiang Mai, Thái Lan còn phát hiện việc kẻ buôn lậu đã cho 1,400 viên ma túy đá vào 4 bao cao su trước khi nhồi vào cổ họng gà.
Mới đây, cảnh sát Trung Quốc đã bắt một đối tượng tại sân bay khi người phụ nữ này xách theo một chiếc vali rất khả nghi. Dù trong vali chỉ có vài món đồ nhưng tổng trọng lượng lại lên tới gần 15kg. Vậy hơn 10kg trong đó là gì vậy?
Có nhiều cách để tuồn hàng buôn lậu hay buôn bán bất hợp pháp nhằm qua mặt cảnh sát; tuy nhiên cách của người phụ nữ Brazil này có lẽ là độc nhất vô nhị. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng cô vẫn không thể lọt lưới pháp luật.