Tuổi dậy thì luôn là giai đoạn nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Đây là lúc các bạn nhỏ bắt đầu muốn khẳng định cái tôi, muốn tự quyết định những điều tưởng như rất nhỏ nhặt: từ kiểu tóc, cách ăn mặc đến sở thích riêng. Nhưng cũng chính lúc ấy, cha mẹ lại thường dễ sa vào "cuộc chiến kiểm soát" mà không hay. Sự nghiêm khắc quá mức có thể khiến con cảm thấy bị áp đặt, còn sự buông lỏng hoàn toàn lại khiến con thiếu định hướng. Cái khó nhất của cha mẹ không phải là cấm đoán, mà là khéo léo lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành để vừa giữ con trong vòng an toàn, vừa cho con không gian khám phá bản thân.
Mới đây, một người mẹ 8X (Trung Quốc) đã chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện về cô con gái 14 tuổi của mình. Theo đó, khi dọn dẹp phòng của con, cô bất ngờ phát hiện con gái lén mua một chiếc váy công chúa ren hở vai, dáng ngắn. Chưa kịp hỏi han, cô sốc đến mức quát lên: "Con định mặc cái này ra ngoài à?".
Người mẹ vô cùng bất ngờ về chiếc váy của con gái.
Ngỡ chỉ là lời trách nhẹ, nhưng câu nói ấy ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa. Cô con gái vốn được đánh giá là ngoan ngoãn, học giỏi bất ngờ phản kháng dữ dội, nhất quyết đòi mặc chiếc váy đi dự sinh nhật bạn.
Người mẹ khi ấy vô cùng bất ngờ. Bởi cô luôn tin rằng chỉ cần con học giỏi thì mọi thứ khác có thể bỏ qua. Điểm số của con vẫn đứng top, bài kiểm tra chẳng bao giờ khiến cô lo lắng. Nhưng cô đã quên mất rằng 14 tuổi không chỉ là năm "nước rút" cho kỳ thi cấp ba, mà còn là giai đoạn dậy thì - khi những nhu cầu về cảm xúc, cá tính và cái tôi bắt đầu trỗi dậy.
Con gái cũng vì thế mà hình thành suy nghĩ: "Con học tốt, thì con có quyền quyết định những chuyện còn lại". Vậy nên khi mẹ bất ngờ siết chặt quyền tự do ăn mặc, cô bé coi đó là sự xâm phạm, và cuộc đối đầu trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
Trong mắt người mẹ, chiếc váy dù không quá hở hang nhưng vẫn "vượt giới hạn" của một học sinh cấp hai. Trong mắt con gái, đó lại là lựa chọn cá nhân mà bố mẹ không nên can thiệp. Hai thế hệ, hai góc nhìn, và chiếc váy trở thành tâm điểm của một "cuộc chiến" không ai chịu nhường ai.
Chỉ vì một chiếc váy đã khiến khoảng cách hai mẹ con trở nên xa hơn.
Chuyện các bạn gái trong độ tuổi teen muốn diện váy vóc, trang điểm, hay bắt chước thần tượng không phải chuyện lạ. Đó là cách các em khám phá bản thân, tìm kiếm bản sắc và cảm giác được công nhận trong nhóm bạn bè. Thế nhưng, nhiều phụ huynh lại vô tình biến hành trình khám phá đó thành một cuộc tranh cãi gay gắt.
Nhiều cư dân mạng khi đọc câu chuyện đã nhanh chóng bình luận: lẽ ra người mẹ không cần phải "nổi trận lôi đình" như vậy, có thể thỏa hiệp nhẹ nhàng hơn. Ví dụ cho phép con mặc nhưng gợi ý thêm áo khoác hoặc chỉ mặc trong những dịp đặc biệt. Một số ý kiến khác thì cho rằng cha mẹ nên cùng con đi mua sắm để vừa đảm bảo gu thẩm mỹ của con, vừa giữ sự phù hợp.
Cha mẹ nên phản ứng khéo léo khi có con đang ở độ tuổi dậy thì.
Thực tế, ở tuổi 14, các bạn gái bắt đầu để ý ngoại hình, thích thử nghiệm phong cách, thậm chí muốn bắt chước thần tượng. Đó không phải là "hư hỏng" hay "chỉn chu quá mức", mà là một phần rất tự nhiên trong quá trình trưởng thành.
Điều quan trọng nhất ở đây là cha mẹ có thể hiểu, chấp nhận và đồng hành cùng con. Thay vì biến sở thích ấy thành chiến trường với những lời trách móc, cấm đoán hay đối đầu căng thẳng, cha mẹ có thể nhìn nó như một cơ hội để thấu hiểu thế giới nội tâm đang thay đổi từng ngày của con.
Bởi đôi khi, điều các bạn nhỏ thật sự mong muốn đâu quá phức tạp. Đó chỉ là được cha mẹ lắng nghe câu chuyện của mình, được công nhận sở thích như một phần cá tính riêng, và nhận được một chút thỏa hiệp, định hướng để cả hai bên đều cảm thấy thoải mái, an toàn.
Theo Sohu