Mới ra trường, đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp với nhiều hoài bão thì cô gái này nhận chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn cuối khi khám đau bụng. Chống chọi được 5 tháng thì qua đời.
Trong suốt 2 năm, cô gái này phải chịu đựng những cơn đau bụng dữ dội đến mức lăn ra đất. Kỳ lạ là khám từ phụ khoa đến tiêu hóa, da liễu vẫn không ra bệnh.
Đừng cứ thấy khó chịu ở bụng là nghĩ do thực phẩm, rối loạn tiêu hóa hay đau dạ dày. Đây là vùng chứa nhiều cơ quan nội tạng quan trọng và chúng đều có thể bị ung thư "tấn công".
Bé gái 14 tuổi đã phải chịu đựng các cơn đau dạ dày và nôn mửa trong suốt hơn 1 tháng. Kết quả chụp CT cho thấy một "vật thể lạ" khổng lồ chiếm phần lớn khoang dạ dày, kéo dài từ vùng thượng vị tới rốn.
Tưởng là sự kết hợp "không liên quan", thế mà món ăn này lại gây bùng nổ vì "bắt vị" ngoài dự đoán, tuy nhiên cũng kéo theo những cảnh báo khiến dân tình phải dè chừng.
Mỗi khi Tiểu Lý (Hồ Bắc, Trung Quốc) kêu đau bụng, bố mẹ đều cho rằng do ăn uống thất thường và “bệnh phụ nữ”. Đến lúc biết con ăn túi ni lông như món ăn vặt gần 6 năm mới bàng hoàng, hối hận.