Nam thanh niên 28 tuổi mắc chứng rối loạn mỡ máu nghiêm trọng, phải lọc huyết tương cấp cứu, đây là hồi chuông cảnh báo về sự trẻ hóa của căn bệnh này.
Tưởng chừng chỉ là những thói quen “quá đỗi bình thường”, anh Nguyễn Trần Hoàng bàng hoàng khi biết mình mắc suy thận giai đoạn cuối – căn bệnh buộc phải gắn bó cả đời với máy chạy thận.
Gần 10 năm trước, người phụ nữ này đã được bác sĩ cảnh báo về loại đồ uống bà dùng để giải tỏa căng thẳng đang gây hại cho tim, thận nhưng bà không nghe.
Đưa bố đi chạy thận lọc máu hàng tuần, chàng huấn luyện viên mới được chứng kiến những bệnh nhân khác cùng hoàn cảnh, trong đó có những người ở độ tuổi còn trẻ hơn cả mình, cũng đang phải đối mặt với suy thận.