Bước sang tuổi 50, tôi nhận ra nhiều khoản chi tưởng nhỏ nhưng cộng dồn lại khiến mình chẳng để dành được bao nhiêu. Khi bắt đầu mạnh tay cắt đúng 7 khoản, cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chi tiêu gọn hơn và mỗi tháng tôi bất ngờ dư ra một khoản để dành cho tuổi già.
Tập đoàn này gọi đây là “kế hoạch tái cấu trúc kéo dài đến năm 2028”, nhằm tinh gọn hệ thống, giảm trùng lặp chức năng và chuyển một phần hoạt động sang mô hình tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo.
Ở tuổi 40, tôi từng nghĩ mình chỉ cần chăm chỉ, cố gắng, kiếm thêm chút thu nhập là sẽ dần khá lên. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra: Không phải làm nhiều là đủ, mà là phải cắt đúng chỗ.
Purple, một blogger ẩn danh, đã nghỉ hưu ở tuổi 30 và hiện đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhờ bắt đầu 3 hành động này từ rất sớm, cô đã đạt được mục tiêu tài chính lớn nhất và tận hưởng cuộc sống an nhàn từ khi còn rất trẻ.