Bé trai 4 tuổi vô tình để keo 502 vào mắt, cô chị khéo léo xử lý trong 60 giây

Mỹ Diệu, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 14:05 09/02/2025
Chia sẻ

Chỉ trong vỏn vẹn 1 phút, cô bé đã cứu được đôi mắt của em trai.

Trong lúc chơi, bé trai 4 tuổi bắt đầu bắt chước mẹ nhỏ thuốc vào mắt mình bằng cách ngửa đầu ra sau. Một lúc sau, bé trai lập tức hú lên và khóc, lấy tay che mắt.

Nhà không có ai ngoài 2 chị em, nghe thấy tiếng kêu của em trai, cô chị gái vội vã chạy vào phòng khách, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của em trai, tim cô bé đột nhiên thắt lại.

Nhìn thấy lọ keo 502 đã mở trên bàn, cô bé nhận ra ngay mức độ nghiêm trọng của vấn đề - em trai cô đã lấy nhầm lọ keo 502 nhỏ vào mắt!

"Đừng dụi mắt nữa!", cô chị gái vội chạy đến bên em trai và lớn tiếng ngăn em lại.

Bé trai 4 tuổi vô tình để keo 502 vào mắt, cô chị khéo léo xử lý trong 60 giây- Ảnh 1.

Cùng lúc đó, tâm trí cô đang chạy đua: Mình nên làm gì đây?

Cô biết rằng một khi keo 502 đông lại, tình trạng tổn thương ở mắt sẽ trầm trọng hơn, mắt sẽ bị keo dán kín hoàn toàn, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

"Đừng nhắm mắt!", cô chị ngay lập tức nhớ lại kiến thức sơ cứu được dạy trong sách.

Cô nhanh chóng bế em trai vào phòng tắm, mở vòi nước ấm và bắt đầu rửa mắt cho em trai mình.

Nước nhẹ nhàng chảy qua nhãn cầu của bé trai, người chị liên tục nói với em trai mình, "Mở mắt ra, chuyển động nhãn cầu và để nước chảy vào mắt em đi".

Mặc dù mắt em trai rất đau, nhưng chị gái biết cô không thể dừng lại. Cô vừa an ủi em trai vừa tăng tốc độ rửa mặt.

Mặc dù rất lo lắng, nhưng cô bé vẫn suy nghĩ rõ ràng từng bước đi trong đầu.

Sau khi rửa khoảng một phút, mắt của anh trai cô có vẻ đã hồi phục đôi chút, cô bé thở phào nhẹ nhõm.

Bé trai 4 tuổi vô tình để keo 502 vào mắt, cô chị khéo léo xử lý trong 60 giây- Ảnh 2.

Nhưng cô biết rằng mình không thể lơ là và phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Cô nhanh chóng gọi điện cho mẹ, giải thích ngắn gọn tình hình và giục mẹ quay lại đưa em trai đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra mắt của bé trai cẩn thận và phát hiện mắt cậu bé không bị thương nghiêm trọng mà chỉ hơi đỏ, sưng và khó chịu.

Bác sĩ gật đầu nói: "Xử lý rất tốt. Xả nước ấm kịp thời đã ngăn không cho keo đông lại thêm. May mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng".

Khi chăm sóc trẻ nhỏ, chúng ta không thể tránh khỏi những tai nạn nhỏ tương tự.

Một thứ như keo 502, có vẻ không nguy hiểm, thực sự có thể gây hại rất lớn nếu sử dụng bất cẩn. Nếu keo 502 vô tình tiếp xúc với mắt, ít nhất có thể gây đỏ và sưng mắt, hoặc có thể gây tổn thương thị lực hoặc thậm chí ảnh hưởng đến chức năng bình thường của mắt. Điều đáng sợ hơn nữa là nhiều bậc phụ huynh không biết cách giải quyết vấn đề này.

Nếu trẻ vô tình làm rơi keo dính vào mắt, chúng ta phải ghi nhớ những điểm sau để không hoảng loạn trong trường hợp khẩn cấp.

- Giữ bình tĩnh, đừng hoảng sợ.

- Rửa sạch nhanh bằng nước ấm.

- Không dụi mắt hay lau mắt bằng tay.

- Tìm kiếm hỗ trợ y tế ngay lập tức, đừng trì hoãn.

Nguồn và ảnh: QQ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày