TIN TỨC VỀ xôi hà nội - xoi ha noi
xôi hà nội
-
Hàng xôi ngon nức tiếng phố cổ, chuyển tới đâu khách theo nườm nượp tới đó
Không có biển hiệu, không cố định thời gian và địa điểm bán hàng, thế nhưng hàng xôi này vẫn đông khách nườm nượp suốt 30 năm, hễ chuyển đi đâu là khách theo tới đó. -
Ông Hòa - chủ hàng xôi nổi tiếng với món thịt má đào
Hàng xôi ông Hòa thời gian vừa qua đã trở thành địa điểm ăn uống nổi tiếng nhất trên mạng xã hội. -
Ngoài xôi cốm Tân Bình “sốt xình xịch”, TP.HCM còn 3 hàng xôi lá sen ngon không kém cho những ai ngại xếp hàng
Nếu chưa có dịp thử xôi lá sen Tân Bình “gây sốt” thời gian qua thì bạn có thể ghé 3 hàng xôi dưới đây. -
Muốn ăn xôi chuẩn vị Bắc giữa lòng TP.HCM thì nên đi đâu?
Nếu muốn trải nghiệm không khí miền Bắc giữa lòng TP.HCM, hãy thức dậy vào sáng tinh mơ, ăn miếng xôi xéo, cảm nhận vị thơm, dẻo từ nếp và béo ngậy từ đậu xanh, pa-tê. -
Ấm bụng ngày mát trời với 6 quán xôi đêm nổi tiếng Hà thành, với topping lúc nào cũng "ngập mặt", thơm ngon hấp dẫn
Khi "cuộc chiến" ăn đêm bắt đầu, giới sành ăn tại Hà Nội sẽ chọn những địa điểm dưới đây để cùng nhau thoả mãn cơn thèm ăn, với những bát xôi ú ụ. -
Hàng xôi sáng bán chớp nhoáng ở phố Hàng Mã gây sốt với thịt kho giòn bì và pate rán, nếm thử rồi mới thấy bõ công dậy sớm
Ngủ nướng một tí thì đã mắt, nhưng sẽ rất phí một ngày chớm thu mát mẻ, dong xe lên phố ăn một bát xôi thịt rồi mới đến văn phòng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Ở Hà Nội có một món ăn nghe tên thì "phũ" lắm nhưng lại gói trong đó rất nhiều tâm tình
Nghe tên món thì cứ như đuổi người ta đi: Xéo đi... Xéo đi... Vậy mà bao nhiêu người thích, chẳng những không bỏ đi mà còn "sán" lại gần. -
Thời tiết Hà Nội đang chuyển lạnh, dắt nhau đi ăn một loạt món xôi nóng hổi bán đêm muộn thì thích phải biết
Để xem nào, đêm nay trời Hà Nội se lạnh thế thì nên "chén" món xôi gì đây? -
Nửa đêm bụng đói thì vẫn còn những hàng xôi đêm ở Hà Nội đủ để lấp đầy bao tử
Lỡ có đói bụng giữa đêm thì hãy lưu ngay list địa chỉ xôi đêm này để làm thỏa mãn chiếc bụng đói luôn nào. -
Xôi Lộc Bách Khoa: đúng nghĩa "ngon - bổ - rẻ" của giới sinh viên, tối nào cũng xếp hàng đông nghịt
Mỗi tối, quán bán từ 500 - 600 suất xôi cùng 100 chiếc bánh mì, lúc nào cũng rất đông dù trời có mưa.