Chiều 07/03, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử vụ ca sĩ Châu Việt Cường và Phạm Đức Thế (39 tuổi, quê Ninh Bình) về các tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Một năm sau vụ án kinh hoàng, cuộc sống của Nam Khang có nhiều xáo trộn. Nhiều thông tin cho rằng anh có liên quan đến cái chết của cô gái trẻ, khiến việc đi hát của Nam Khang gặp nhiều khó khăn, thậm chí anh phải nghỉ diễn một thời gian.
Mang theo di ảnh con gái đến tòa, người mẹ liên tục gào khóc, yêu cầu Cường trả lại con gái cho mình. Trong khi đó, ngồi lặng lẽ trong một góc phòng xét xử, mẹ của Cường lo lắng, chỉ cầu mong con trai có cơ hội để làm lại cuộc đời.
Trong phiên xét xử sáng nay, bị cáo Cường này khai nhận thời điểm đang chơi cùng nhau thì nạn nhân H. kêu lớn là "thầy ơi cứu con", nghĩ cô gái bị ma nhập nên Cường đã gọi Thế đi lấy tỏi về cho cô gái ăn để trừ tà, bản thân Cường cũng ăn tỏi.
Ngồi trên vành móng ngựa, bị cáo Cường lặng lẽ nhìn về phía sau. Khi thấy mẹ cô gái mà mình nhét tỏi dẫn đến tử vong, Cường chắp tay vái, xin lỗi và mong tha thứ.
Theo dự kiến ngày mai (7/3), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử vụ án ca sĩ Châu Việt Cường phê ma túy sau đó lấy tỏi nhét vào mồm một cô gái trẻ khiến nạn nhân tử vong.