"Lúc đó, gió rất to, mưa lớn, cây đổ, tôi cố gắng gào lên: 'Nhà đổ cha mẹ tôi mất hết rồi, cứu chúng tôi với'", anh Khoan kể lại sau khi may mắn thoát chết.
Trước đây mỗi lần có bão, mấy mẹ con chị K. thường sang nhà người thân tránh trú. Lần này, vì có chồng ở nhà và nghĩ bão không vào nên họ ở lại, không ngờ, bi kịch ập đến.
Tối 25/8, trận lốc xoáy xảy ra tại phường Lý Thường Kiệt (Ninh Bình) đã khiến hàng trăm ngôi nhà và tài sản người dân hư hại nặng, cây cối gãy đổ, mất điện trên diện rộng.
Tại khu vực hồ Thường Xung (Ninh Bình), gần nhà "TikToker Hải Sen" vừa bị bắt, có rất nhiều sản phẩm ghi tên Hải Sen vứt bỏ thành đống, bị đốt nham nhở.