Tiền vệ Singapore chơi tiểu xảo với Đình Trọng, phải nhận thẻ đỏ rời sân

PHẠM HUYỀN - TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 18:40 15/05/2019

Trung vệ Đình Trọng là người gián tiếp khiến tiền vệ Yasir bên phía Tampines Rovers bị đuổi khỏi sân trong trận đấu giữa đại diện Singapore và Hà Nội FC tại lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup 2019 chiều 15/5.

Theo đó, tình huống ở phút thứ 45+3, tiền vệ Yasir Hanapi bên phía đội khách đã có tình huống tiểu xảo với Đình Trọng trong tình huống tranh chấp bên phần sân Hà Nội FC. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không thể qua mặt được trọng tài và ngay lập tức phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 (tương ứng với thẻ đỏ). Trước đó, tiền vệ trung tâm của đội khách cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ở phút thứ 15 sau tình huống phạm lỗi với Văn Kiên. 

Tiền vệ Singapore chơi tiểu xảo với Đình Trọng, phải nhận thẻ đỏ rời sân - Ảnh 1.

Số 18 Yasir Hanapi phạm lỗi với Đình Trọng và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: Phạm Huyền

Trở lại với trận đấu, Hà Nội FC đã nhập cuộc đầy tự tin và làm chủ hoàn toàn thế trận. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không quá khó khăn có được 2 bàn thắng ở các phút thứ 9 và 30 do công của Oseni và Thành Chung để vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 khi hiệp 1 kết thúc. 

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội FC vẫn là những người làm chủ thế trận. Lần lượt Văn Hậu, Samson đều có những cơ hội của riêng mình nhưng các cầu thủ Hà Nội FC đều không thể dứt điểm thành công.

Chiến thắng 2-0 cũng là đủ để Hà Nội FC giành quyền lọt vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup 2019 với tư cách nhất bảng F. Đây cũng là kết quả có thể giúp đại diện còn lại của Việt Nam là Bình Dương rộng cửa lọt vào vòng knock out. Bởi ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h tối 15/5, CLB Bình Dương chỉ cần giành chiến thắng trước Ceres - Negros FC (Philippines) là đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tiền vệ Singapore chơi tiểu xảo với Đình Trọng, phải nhận thẻ đỏ rời sân - Ảnh 2.

Yasir (số 18) lặng lẽ ra khỏi sân sau khi phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. Ảnh: Phạm Huyền

Oseni và Thành Chung là những người đem về bàn thắng dẫn trước cho Hà Nội FC ngay trong hiệp 1. Ảnh: Hiếu Lương