Chỉ vài ngày sau sinh nhật lần thứ 10, Công chúa Charlotte đã cùng gia đình tham dự một sự kiện lịch sử tại Cung điện Buckingham. Những khoảnh khắc gắn bó giữa Công chúa Charlotte và mẹ, Vương phi Kate, đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.
Ngay từ khi còn nhỏ, Hoàng tử George đã tạo dấu ấn trong những lần xuất hiện trước công chúng. Mới đây, chỉ một chi tiết nhỏ trong bộ trang phục cũng đủ để cho thấy: cậu bé đang âm thầm tiếp nối tinh thần thời trang đầy tinh tế từ mẹ mình – Vương phi Kate.
Hoàng tử William và Công nương Kate được cho là đang đau đầu trong việc lựa chọn trường học cho con trai cả, Hoàng tử George. Cặp đôi hoàng gia có quan điểm trái ngược nhau về vấn đề này.
Sự xuất hiện của Vương nữ Anne trong bộ trang phục mà bà từng mặc cách đây gần ba thập kỷ đã gây sốt trên mạng xã hội. Người hâm mộ không chỉ khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung của bà mà còn phong tặng bà biệt danh "Nữ hoàng tái chế".
Vợ chồng Hoàng tử Anh được cho là đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm kể từ sau khi Công nương Kate hoàn thành điều trị bệnh ung thư.
Một phát ngôn viên của Vương phi Kate đã lên tiếng đính chính về việc truyền thông tập trung quá nhiều vào phong cách thời trang của cô. Sự việc bắt nguồn từ bài báo trên tờ The Sunday Times dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho rằng Vương phi xứ Wales muốn tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn là trang phục.
Vương phi Kate được cho là cảm thấy "vô cùng khó khăn" khi trọng tâm chú ý đổ dồn vào trang phục của cô thay vì công việc từ thiện mà cô đang thực hiện.
Hoàng tử William và Công nương Kate đã chia sẻ thiệp Giáng sinh của riêng họ lên Instagram, nhưng lại xóa bài đăng chỉ sau vài phút và thay thế bằng hình ảnh khác.
Vương phi Kate đã vô tình tiết lộ biệt danh dễ thương của con gái Charlotte trong sự kiện Giáng sinh tại Tu viện Westminster. Câu chuyện nhỏ về việc giữ bí mật xoay quanh tình yêu múa ba lê của Charlotte càng làm tăng thêm sự ấm áp cho gia đình Hoàng gia.