The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 27/09/2017

Jennifer Hudson lần đầu làm HLV "The Voice US", có lẽ vì vậy nên cô nàng đang thể hiện rất nhiều kỹ thuật, chuyên môn trước các thí sinh vòng Giấu mặt.

Sau tập 1 được lên sóng vào hôm qua, như thường lệ, "The Voice US" mùa 13 đã tiếp tục chiêu đãi fan tập 2 với những giọng ca mới. 4 chiếc ghế đỏ năm nay thuộc về Adam Levine, Blake Shelton, Miley Cyrus và Jennifer Hudson.

The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn! - Ảnh 1.

Dylan Gerard chọn ca khúc "Say You Won’t Let Go" (James Arthur) dự thi vòng Giấu măt. Adam và Jennifer đã xoay ghế lại. Với tâm thế là một người mới, lại còn là top 7 "American Idol", sở hữu chất giọng và phong cách diva, Jennifer liên tục nhận xét về chuyên môn. Thậm chí cô đã bước hẳn lên sân khấu để dạy hát, chỉnh sửa cho Dylan. Trong khi mọi người đang còn choáng ngợp và ngỡ ngàng trước những "đòn tấn công" lia lịa của nữ ca sĩ, bản thân Dylan cũng bối rối không kém thì Jennifer vẫn thản nhiên "em phải làm thế này, đừng làm thế kia, nào thử cho chị nghe!".

Tuy nhiên bẽ bàng thay, vì là fan cứng cựa của Maroon 5 nên Dylan vẫn chọn Adam.

The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn! - Ảnh 3.

Adam chờ xem Jennifer định làm gì

The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn! - Ảnh 4.

"Em phải hát thế này nhé!"

The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn! - Ảnh 5.

"Lên cao như này này!"

The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn! - Ảnh 6.

"Chẳng phải đây là điều "The Voice" hướng tới sao?"

The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn! - Ảnh 7.

Blake cười khềnh khệch trước tiết học ngắn ngủi của cô giáo Jennifer

The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn! - Ảnh 8.

"Đấy, đúng rồi!"

The Voice Mỹ: Ham dạy hát, khoe chuyên môn, HLV mới vẫn phải tẽn tò vì thí sinh không chọn! - Ảnh 9.

"Nhưng xin lỗi chị, em vẫn chọn Adam!"

Keisha Renae thể hiện "I Can’t Stop Loving You" (Don Gibson). Thí sinh 30 tuổi đến từ Inglewood, California sở hữu chất giọng R&B nhưng lại thể hiện màu sắc Country đậm đặc. Keisha từng là ca sĩ hát bè cho Nicki Minaj, Adam Lambert... và cũng từng dự thi "American Idol" mùa 11 bằng nghệ danh khác. Sau khi sinh con, một ca khá nguy hiểm, cô đã giảm cân rõ rệt và trở lại sân khấu. Và không nghi ngờ gì, Keisha đã từ chối 3 HLV còn lại để chọn Blake - người chuyên trị dòng nhạc Đồng quê vô cùng đặc trưng này.

Maharasyi thể hiện "Tell Me Something Good" (Chaka Khan & Rufus). Cô gái này xuất thân từ một gia đình người Indonesia, dì của cô là một ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng. Maharasyi cũng từng sở hữu hợp đồng ghi âm tại Indonesia. Bố cô đã rời bỏ gia đình khi cả nhà sống tại Los Angeles. Là một cô gái trẻ nhưng Maharasyi trình diễn như một nghệ sĩ thập niên 70. Đoạn kết với nốt cao dường như chưa làm thỏa mãn các HLV, Jennifer đã thử thách Maharasyi một lần nữa trên sân khấu. Với sự chỉ dạy đầy cảm hứng này, cô nàng chọn về với đội của Jennifer Hudson và từ chối Miley Cyrus.

Red Marlow hát ca khúc "Swingin’" của John Anderson. 2 HLV mang màu sắc Country là Miley và Blake đã thi nhau giành lấy thí sinh tiềm năng này. Tuy nhiên, phần thắng thuộc về Blake không mấy khó hiểu khi cả 2 đã từng gặp nhau trong quá khứ.

Ashland Craft thể hiện một ca khúc quen thuộc "You Are My Sunshine" (theo phong cách Country của Chris Stapleton). Cô gái 21 tuổi đến từ Piedmont, South Carolina đã thuyết phục được 3 HLV Miley, Adam và Blake. Miley Cyrus là người chiến thắng trong trận tranh giành này với tài thuyết phục của mình, mặc dù Ashland từng quyết về với Blake.

Chương trình được phát sóng lúc 13h các ngày thứ 3 và thứ 4 hàng tuần, kể từ 26, 27/9, phát lại vào lúc 21h cùng ngày trên kênh StarWorld (tên mới: FOX life).