Taeyeon (SNSD) hối hận vì đã không ôm Jonghyun (SHINee) nhiều hơn

Nguyên Linh, Theo Trí Thức Trẻ 12:27 20/12/2017

Thành viên SNSD đã gửi đến người em, người bạn thân, người đồng nghiệp của mình những dòng thư rất chân thành.

Vào rạng sáng 20/12, Taeyeon đã đăng lên Instagram một loạt hình ảnh của Jonghyun trong concert cuối cùng kèm theo những lời nhắn nhủ tràn ngập sự yêu thương và hối hận.

Taeyeon (SNSD) hối hận vì đã không ôm Jonghyun (SHINee) nhiều hơn - Ảnh 1.

"Cho dù có bất kì con người khác nào tồn tại trong em, mọi người vẫn sẽ luôn yêu thương em, vì em là chính em. Chị muốn thương em, yêu em và động viên em. Chị muốn được ôm em một lần nữa. Đáng lẽ ra chị phải làm điều đó rồi và chị ghét chính bản thân mình đang hối hận vì để tuột mất cơ hội ấy.

Jonghyun đáng thương, Jonghyun quý giá của bọn chị. Chị cảm giác như em vẫn sẽ trả lời với một tông giọng cao nếu chị gọi điện cho em. Chị nhớ em nhiều lắm. Chị yêu em. Và cảm ơn em.

Chị còn nhớ em bảo rằng em đã viết bài "Lonely" khi nghĩ về chị. Chúng ta giống nhau. Chúng ta chia sẻ những cảm xúc ấy với nhau.

Kim Jonghyun, người nghệ sĩ đặc biệt nhất, ngầu nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời chị, chị nhớ em rất nhiều và muốn nắm lấy tay em.

Jonghyun à, em là tuyệt nhất đấy. Em đã làm việc rất chăm chỉ. Chị chắc chắn rằng em sẽ không cô đơn đâu."

Taeyeon (SNSD) hối hận vì đã không ôm Jonghyun (SHINee) nhiều hơn - Ảnh 2.

Taeyeon và Jonghyun đã quen biết nhau và làm việc trong cùng một công ty hơn 10 năm, được biết đến như những người bạn thân thiết. Sau khi Jonghyun đột ngột ra đi, Taeyeon đã hủy bỏ một số lịch trình của mình. Bên cạnh đó, bài hát đôi cuối cùng "Lonely" của cả hai đã chạm nóc nhiều bảng xếp hạng tại Hàn.

Nguồn: AK