Làn sóng suy thoái của các ngành học truyền thống đã phơi bày một thực tế nghiệt ngã: Thời đại của những ngành học công cụ đơn thuần đã kết thúc để nhường chỗ cho những nhân tài đa năng.
Hàng trăm sinh viên rơi vào cảnh "đi không được, ở không xong" khi các đại học danh giá đột ngột đóng cửa ngành ngôn ngữ để cứu vãn ngân sách thâm hụt.
Những cử nhân ngoại ngữ từng tin rằng "ngôn ngữ là chìa khóa mở ra cánh cửa thế giới" đang bị đẩy đến ngã ba đường của sự chuyển đổi giáo dục và biến đổi ngành nghề.
Thay vì đào tạo những "cỗ máy phiên dịch" thuần túy, các đại học hàng đầu đang hướng sinh viên sang mô hình "Ngoại ngữ + X" để làm chủ AI và khẳng định vị thế độc tôn trên thị trường lao động.
Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo cùng tình trạng đào tạo ồ ạt, thiếu chuyên môn đặc thù đang đẩy ngành ngoại ngữ tại Trung Quốc vào cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Trong khuôn viên một ngôi trường đại học, bạn có thể gặp sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản và cả sinh viên châu Âu, có thể tham gia những lễ hội văn hóa nhiều màu sắc hay thỉnh thoảng là thưởng thức các tiết mục biểu diễn từ những vị khách nước ngoài.