Nhắc đến serum chống lão hóa đình đám nhất Nhật Bản, không thể không gọi tên Shiseido Ultimune Power Infusing Serum. Đây là sản phẩm không chỉ bán chạy liên tục nhiều năm ở xứ sở hoa anh đào, mà còn nằm trong top yêu thích của nhiều biên tập viên làm đẹp và beauty blogger toàn cầu. Nhưng liệu nó có thực sự “thần thánh” như lời đồn? Sau hơn 2 tuần trải nghiệm đều đặn sáng và tối, mình đã có câu trả lời khá rõ ràng.
Ấn tượng đầu tiên tất nhiên là thiết kế. Brand Shiseido luôn biết cách đánh vào trái tim của hội chị em bằng packaging sang trọng. Chai thủy tinh đỏ trong suốt, phần nắp dạng pump chắc chắn, từng đường cong thiết kế đều mang lại cảm giác cao cấp. Đặt trên bàn trang điểm thôi đã thấy mood nâng hẳn vài bậc.
Khi lấy ra tay, serum có texture lỏng, trong suốt, hơi sánh nhẹ. Mùi hương dịu, kiểu thanh mát, pha chút floral nhưng không hắc. Thoa lên da thì mát mịn, thấm rất nhanh, không để lại cảm giác nặng mặt. Đây là điểm cộng cực lớn, vì mình ghét nhất serum đặc, nhờn rít.
Shiseido quảng bá Ultimune như một pre-serum – tức là bước tiền serum, giúp da khỏe hơn và tăng hiệu quả cho các sản phẩm dưỡng da khác. Thành phần nổi bật nhất trong phiên bản mới chính là Power Fermented Camellia , được chiết xuất từ hoa trà đỏ trăm năm ở đảo Goto, Nhật Bản. Đây không phải chỉ đơn thuần là chiết xuất hoa, mà còn kết hợp cả hạt, lá và hoa, sau đó đem lên men để giải phóng 14 loại amino acid nuôi dưỡng làn da.
Ngoài ra, serum còn chứa nấm linh chi, rễ hoa iris, roselle lên men – tất cả đều là các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm tổn thương do stress, ô nhiễm và tia UV. Quan trọng hơn, công thức này đã được brand chứng minh là có khả năng tăng gấp 4 lần sức mạnh tự phục hồi của da, giảm tốc độ lão hóa gần một nửa so với thông thường.
Nghe thì có vẻ “khoa học hàn lâm”, nhưng thực tế là: da khỏe hơn, ít kích ứng, ít bị xỉn màu và lâu xuống cấp hơn.
Sau 1 đêm đầu tiên: Sáng hôm sau thức dậy, mình không trông đợi “phép màu”, nhưng phải thừa nhận da có độ mềm và căng nhẹ, nhìn tươi hơn một chút dù tối hôm trước ngủ khá muộn.
Sau 3-4 ngày: Da đều màu hơn, bớt xỉn. Quầng mắt không hết nhưng gương mặt bớt vẻ mệt mỏi. Đặc biệt vùng má cảm giác mịn, lỗ chân lông se hơn.
Sau 2 tuần: Đây mới là lúc Ultimune “ra tay”. Da đàn hồi hơn hẳn, hai bên khóe miệng và nếp nhăn mảnh dưới mắt bớt rõ. Quan trọng nhất là da khỏe hơn: mình thử ra nắng, đi điều hòa cả ngày, mà da không còn dễ đỏ hay khô căng như trước. Cảm giác “làn da có sức đề kháng” là có thật.
Điểm mình thích nhất: serum này cho hiệu quả kiểu bền vững. Không phải bôi xong thấy trắng bật tông ngay, mà là từng ngày da trở nên ổn định, sáng khỏe hơn, và đặc biệt là “giữ phong độ” ngay cả khi bạn lỡ thức khuya.
Ưu điểm:
Da khỏe lên thấy rõ, đàn hồi tốt hơn, giảm xỉn màu.
Texture mỏng nhẹ, hợp nhiều loại da, dễ layer cùng routine.
Hương nhẹ, không gây nặng mặt.
Có bản refill, eco-friendly.
Nhược điểm:
Giá thành cao, thuộc phân khúc luxury.
Có chứa cồn, ai da quá nhạy cảm cần test thử trước.
Nếu bạn đang tìm một loại serum “all-rounder” – vừa giúp tăng cường hàng rào da, vừa hỗ trợ chống lão hóa, vừa cho da tươi sáng hơn thì Ultimune Power Infusing Serum hoàn toàn xứng đáng. Với mình, đây là serum đầu tư dài hạn: giá cao nhưng hiệu quả bền, giúp tiết kiệm công sức layering quá nhiều sản phẩm.
Còn nếu bạn mới bắt đầu skincare và ngân sách hạn chế, có thể thử size nhỏ trước, để xem da có hợp không. Nhưng cá nhân mình tin rằng, một khi bạn dùng thử, sẽ khó mà “dứt” được chai serum đỏ này.