Do ảnh hưởng từ đợt Covid-19 vừa qua, số lượng tiểu thương bày hàng bán giảm đáng kể. Lượng khách ghé qua tham quan và mua hàng cũng chỉ được khoảng 50% so với các năm trước.
Mặc dù trung thu đang cận kề, nhưng chủ các gian hàng khá lo âu vì cho dù có thêm nhiều mẫu mã đẹp mắt đến đâu cũng chỉ để... làm cảnh cho khách đến chụp hình. Khách đến đông đúc, đứng che hết lồng đèn để chụp hình chứ không ai mua.
Đi xe máy chở bạn gái tấp vào điểm giữ xe tự phát gần phố lồng đèn được khách khác mách: “30.000 đồng/chiếc xe số, tay ga thì 40.000 đồng/chiếc đó anh”. Vừa nghe xong, nam thanh niên liền bảo bạn gái lên xe bỏ đi vì giá trông xe ở Phố lồng đèn thu kiểu “bóp cổ”.
Trong khi nhiều gian hàng bán lồng đèn ế ẩm vì người đến chỉ... chụp ảnh chứ không mua hàng, thì phía bên ngoài, hàng chục hộ gia đình mở cửa nhận giữ xe tự phát đã kiếm được bạc triệu chỉ trong một đêm.
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TP. HCM) luôn nhộn nhịp vào mỗi dịp trung thu. Tuy nhiên dù chỉ còn 1 tuần nữa là đến rằm tháng 8, vậy mà không khí tại đây vẫn khá ảm đạm, người kéo đến tạo dáng chụp ảnh thì nhiều, người mưa lại ít.