Từ một thị vệ đánh cắp trái tim của biết bao cô gái trong Diên Hi Công Lược, Hứa Khải trở thành một đại ma đầu khiến cả giang hồ tìm giết trong bộ phim cổ trang mới – Chiêu Dao.
Hứa Khải không điển trai như thời làm Phó Hằng, nữ chính thì "mê trai" khó hiểu, kĩ xảo "3 xu" là những gì khán giả được xem trong tập đầu tiên của Chiêu Dao.
Có vẻ số phận của "Phó Hằng" Hứa Khải khá "hẩm hiu" khi liên tiếp góp mặt trong các dự án bị nữ chính "phũ", trong Diên Hi Công Lược phải sống kiếp "đồng trinh" đến khi chết, còn ở Chiêu Dao thì bị ma nữ báo thù.
NSX của Trước Có Ngọn Núi Linh Kiếm vừa tung ra tạo hình của "Phó Hằng" Hứa Khải khiến không ít khán giả đứng ngồi không yên, mong đến ngày bộ phim được ra mắt.
Tại sân bay Hong Kong vừa qua, vì gương mặt lạnh như tiền và không chịu tương tác với fan, "Phó Hằng" Hứa Khải đã bị fan lên án là chảnh chọe, nghĩ mình là sao hạng A.
Trong cả Diên Hi Công Lược và Như Ý Truyện, hai vị Lệnh phi đều trải qua mối tình đầu với một thị vệ, trước khi trở thành phi tần của vua Càn Long. Cả hai nàng đều rất “phũ” với người yêu cũ, nhưng phản ứng của khán giả lại rất khác nhau.