TIN TỨC VỀ phép nhiệm màu - phep nhiem mau
phép nhiệm màu
-
Câu chuyện cảm động đằng sau những bức ảnh đáng yêu của chú chó "hạnh phúc nhất thế giới"
Đằng sau những bức ảnh tươi cười, vui vẻ là những cơn động kinh kéo dài cả giờ đồng hồ mà chú chó này phải chịu đựng, may mắn rằng người chủ tốt bụng đã luôn yêu thương chăm sóc nó bằng cả tấm lòng. -
Clip ngắn tái hiện tuổi thơ thế hệ 8x, 9x cùng thông điệp ý nghĩa đằng sau nó
Tuổi thơ là quãng thời gian mà bất kỳ ai cũng đã từng có, dù ở thế hệ nào, thời đại nào, bối cảnh nào, thì tuổi thơ của những đứa trẻ đều có kỷ niệm khó quên, như bố mẹ của chúng cũng đã từng. Một clip ngắn 2 phút đã khiến nhiều cha mẹ giờ đây cũng phải nhớ nhung. -
Liverpool đăng quang Champions League: Xin chào, nhà vô địch của những phép nhiệm màu
Không cần thêm những kịch tính và những phút giây căng thẳng, Liverpool chỉ đơn giản đến Wanda Metropolitano để lấy những gì thuộc về mình. Họ trở thành nhà vô địch như một lẽ tự nhiên, bởi thật khó có thể tìm ra ai đó xứng đáng hơn. -
Nói với học sinh ông già Noel không có thật, cô giáo bị chỉ trích vì phá hỏng tuổi thơ hàng triệu người
Hành động thẳng thắn đến ngây thơ này của cô giáo đã gây ra cú shock cực lớn cho học sinh toàn trường. -
Khám phá khu nghỉ dưỡng Việt được vinh danh thân thiện với thiên nhiên nhất châu Á 2018
Tựa lưng trên những thảm xanh thoai thoải của bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort như một điểm nhấn nối liền rừng già và biển cả, nối đất trời trong những sắc xanh bất tận của thiên nhiên diệu kỳ. -
Ôn lại 5 kỹ năng sinh tồn hữu ích mà tổ tiên loài người đã dạy chúng ta trong "Alpha"
Không chỉ sở hữu phần ngoại cảnh đặc tả thế giới cổ đại hùng vĩ, bộ phim "Alpha" (Người thủ lĩnh) còn viết lên một kịch bản vô cùng cảm động. Đó là câu chuyện từ thù hóa bạn giữa cậu nhóc tiền sử Keda (Kodi Smit-McPhee thủ vai) và một chú sói lạc bầy được anh chữa khỏi bệnh. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Cậu bé 10 tuổi này đã vượt 2.000 km để gặp bố, còn bạn, Trung thu này liệu có đoàn viên?
Có một thời, Trung thu trong tôi và nhiều đứa trẻ khác là cái lễ ý nghĩa và nhiều niềm vui lắm. Bọn trẻ tất bật phơi hạt bưởi để đốt, kiếm lon nước ngọt cắt khoét làm đèn rồi đếm ngược từng ngày để được đi rước với chúng bạn, được ăn miếng bánh dẻo, bánh nướng thơm lừng. Nhưng đấy là ngày xưa thôi…