Năm 2020 vẫn còn chơi chiến thuật "nuôi rùa", bỏ đi T1 ơi!

Prino, Theo Trí Thức Trẻ 01:15 06/07/2020

T1 giành chiến thắng 2-0 trước Gen.G, nhưng sự ngán ngẩm của 2 BLV LS và Atlus mới chính là tâm điểm của trận đấu này.

Ngày thi đấu thứ 3 của tuần 3 LCK Mùa Hè 2020 đã kết thúc với 2 trận thắng 2-0 giành cho kt Rolster và T1. KT vẫn đang cho thấy bộ mặt tích cực với sự quay trở lại của Smeb và Kuro, tái hiện hình ảnh máu lửa ngày nào của ROX Tiger.

Còn T1, dẫu là họ chiến thắng nhưng chiến thắng của họ lại khiến giới chuyên môn và cộng đồng ngao ngán hơn bao giờ hết.

Năm 2020 vẫn còn chơi chiến thuật nuôi rùa, bỏ đi T1 ơi! - Ảnh 1.

T1 chiến thắng sau pha combat tại hang rồng vào phút 38, nhưng trước đó tỉ số chỉ là 1-2

T1 đã từng vô địch 3 mùa CKTG với lối chơi này, thậm chí là cả những chức vô địch giải quốc nội. Vô hình chung, LMHT bị gắn mác trở thành một tựa game "farm đến chết" bởi lối chơi nuôi rùa của SKT T1 và cả LCK đã trở thành tiêu chuẩn suốt một thời gian dài.

LCK chỉ chính thức không thể áp dụng lối chơi này tại các giải đấu quốc tế vào năm 2018 khi trang bị kiểm soát Dao Săn Bắt của người đi rừng chính thức bị loại bỏ cùng hàng loạt điều chỉnh đẩy nhanh tốc độ ván đấu. Điều này khiến đội tuyển đi đầu trong lối chơi nuôi rùa tại LCK là SKT khốn đốn và không thể tham dự CKTG 2018. Nghiễm nhiên, trận chung kết đã không xuất hiện bất kỳ đội LCK nào và iG, đội tuyển Trung Quốc lên ngôi vô địch.

Năm 2020 vẫn còn chơi chiến thuật nuôi rùa, bỏ đi T1 ơi! - Ảnh 2.

Invictus Gaming bắt đầu triều đại của LPL cùng lối chơi mạnh mẽ và đầy cuốn hút với những tuyển thủ tay to như TheShy và Jackeylove.

Nếu như 2 chức vô địch CKTG gần đây của LPL chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ LCK rằng khu vực của họ đang rất yếu thì giải đấu Mid Season Cup vừa rồi như một gáo nước lạnh đập tan mọi hi vọng của họ cũng như của các đội tuyển LCK.

Top Esports lên ngôi vô địch với một đội hình không người Hàn, như một lời khẳng định chắc nịch, LPL hiện tại là khu vực mạnh nhất thế giới. Lối chơi xâm lăng rừng và ép giao tranh liên tục đậm bản sắc LPL, Top Esports không chỉ là giành chiến thắng, mà còn khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục.

Năm 2020 vẫn còn chơi chiến thuật nuôi rùa, bỏ đi T1 ơi! - Ảnh 3.

Nếu Top Esports vô địch CKTG lần này thì Trung Quốc sẽ là khu vực mạnh nhất thế giới không thể bàn cãi.

Nhưng nếu nói LCK chỉ chơi kiểu nuôi rùa thì thật oan cho các đội còn lại. LCK hiện tại vẫn đang có rất nhiều tài năng trẻ đang tích cực đổi mới lối chơi kiểm soát cũ kỹ của khu vực trong đó Damwon Gaming với Nuguri, Showmaker hay Dragon X với Chovy, Keria.

Trước đó, chúng ta đã từng biết tới Peanut, người đi rừng cực kỳ hổ báo của ROX Tiger. Nhưng khi mà meta vẫn chưa cho phép, anh dễ dàng ngã quỵ trước Bengi, bậc thầy kiểm soát của SKT.

Tới sau này, Peanut gia nhập SKT, nhiều người nói rằng chính SKT đã làm thui chột sự hổ báo của Peanut bằng lối chơi kiểm soát nhàm chán. Tôi nghĩ rằng điều này không sai và Peanut đang trên con đường tìm lại chính mình ở đội tuyển mới, LGD Gaming.

Năm 2020 vẫn còn chơi chiến thuật nuôi rùa, bỏ đi T1 ơi! - Ảnh 5.

Peanut đang dần lấy lại phong độ tại giải mùa hè sau LPL Mùa Xuân bị trật nhịp với LGD.

Dẫu biết rằng chiến thắng quan trọng nhưng chiến thắng đẹp mắt và làm hài lòng người xem thì sẽ là thứ mà các đội tuyển hiện tại nhắm đến nhiều hơn. Nếu LCK muốn quay trở lại thời kỳ hoàng kim đỉnh cao của mình, hãy nhắm đến lối chơi chủ động nhiều hơn thay vì chiến thuật kiểm soát, né giao tranh lỗi thời.

Các giải đấu LMHT sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này. Các bạn hãy chú ý đón xem.

Năm 2020 vẫn còn chơi chiến thuật nuôi rùa, bỏ đi T1 ơi! - Ảnh 6.